Gần đây, đọc bài: "Tôi muốn giữ chồng nhưng không thích chung chăn gối với anh" làm tôi suy nghĩ nhiều. Tôi thấy thấp thoáng mình trong câu chuyện của cô Nhàn, nhưng là hình bóng người phụ nữ kia của chồng cô ấy. Tôi là mẹ đơn thân, ly dị hơn một năm, đang sống với con gái 6 tuổi. Tôi quen và yêu anh được 6 tháng nay. Người đàn ông trong câu chuyện của cô Nhàn sao giống người yêu tôi lắm, anh và vợ không ăn ở cùng nhau tuy đã kết hôn hơn một năm rồi.
Hai tuần trước, anh bảo sẽ ly hôn vợ vì hết chịu nổi cảnh vợ chồng "hữu danh vô thực". Anh là người tử tế, nói yêu tôi và cũng yêu thương con gái tôi, có điều tôi muốn thêm thời gian trước khi bước vào cuộc hôn nhân lần nữa. Vấn đề khiến tôi hơi hoang mang là khi đi công tác hoặc không ở nhà, anh luôn muốn nói chuyện với tôi, nhiều khi còn tỏ ý buồn bực nếu tôi không rảnh để gặp anh. Thế mà về đến nhà là anh thoát khỏi tài khoản lập riêng để nói chuyên cùng tôi và có lẽ không nghĩ đến cảm giác của tôi. Mọi người nghe câu chuyện này có nghĩ anh thật lòng với tôi không? Tôi có nên tin tưởng và đầu tư tình cảm nơi anh không? Anh như vậy là còn tình cảm với vợ không? Tôi nghĩ mình không đủ sáng suốt và rất sợ hôn nhân đổ vỡ. Xin cho tôi lời khuyên.
Hồng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.