Đứa bé không có tội, mà tội là do mẹ nó mang lại, giờ anh trả lại đứa bé đó cho mẹ nó thì còn tội nó hơn vì đến con đẻ của mình mà cô ấy còn vô tâm cơ mà. Có nhiều người họ nhận con nuôi về mặc dù biết rằng đó không phải con đẻ, làm được vậy bởi vì họ có tình thương rất lớn. (Phuc)
> Có nên tiếp tục nuôi con riêng của vợ cũ?
Chị đã dẹp bỏ lòng thù hận để nhận yêu thương, tương lai của chị sẽ là hạnh phúc. Còn những kẻ chỉ ham những thú vui tầm thường trước mắt mà bỏ bê những núm ruột của mình thì tương lai chờ họ sẽ chỉ luôn đen tối mà thôi. (Quynh)
> Tôi đã nuôi con của tình địch/ Có nên tiếp tục nuôi con riêng của vợ cũ?
Có thể nó không phải là con ruột của mình mà lại học giỏi, khôn ngoan, thông minh và có hiếu thì sao. Có biết bao nhiêu người luôn mong ước có được đứa bé như thế, mặc dù chỉ là con nuôi, cho nên nếu đủ khả năng, nếu anh cảm thấy hạnh phúc, thấy vui thì hãy tiếp tục chăm sóc bé. (Tuấn)
> Có nên tiếp tục nuôi con riêng của vợ cũ?
Có những lúc con hư, tôi nói “con mà hư là mẹ không yêu con nữa đâu”, con trả lời “mẹ mà không yêu con thì con buồn lắm, ba đã không yêu con rồi”, nghe con nói mà tôi thấy xót xa. (Thuy)
> Có nên tiếp tục nuôi con riêng của vợ cũ?
Đã 23 tuổi mà tôi không biết phần mộ của mẹ mình ở đâu, nghĩ lại mình đúng là đứa con trai bất hiếu, chắc mẹ tôi buồn về tôi lắm. Ai có hiểu được nỗi khổ của tôi, tôi không dám đề cập gì tới vấn đề mẹ tôi với bố, thậm chí tôi chỉ cần nhắc tới mẹ thôi là bị chửi và ăn đòn rồi. (Vu)
> Có nên tiếp tục nuôi con riêng của vợ cũ?
Tôi không đành lòng, nhất là khi thấy độ tin cậy tuyệt đối của con với tôi, ngay cả khi tôi chở con vào trại trẻ, con vẫn nghĩ là ba đưa mình đi chơi, ngồi đằng sau con vẫn hát và líu lo với ba đủ mọi chuyện. Tôi thấy con cần tôi hơn bất cứ ai trên cõi đời này, từ đó tôi không còn ý định bỏ con nữa. (Anh)
> Có nên tiếp tục nuôi con riêng của vợ cũ?
Em chỉnh chu hơn với bản thân để thêm tự tin. Có lần xuất hiện trước đám đông em mặc đẹp hơn và son phấn, em đến muộn hơn chồng và khi em đến, rất nhiều ánh mắt nhìn về phía em, thế là chồng em phát hiện ra đúng là vợ mình được nhiều người chú ý khi bước vào. (Hong)
> Tôi ngoại tình để trả thù chồng/ Tôi đang 'say nắng' với sếp
Anh có thể ngẩng mặt lên nhìn mọi người xung quanh, anh có thể làm cho vợ phải tôn trọng dù đã theo người khác. Một người phụ nữ nào đó biết được chuyện này cũng sẽ rất khâm phục anh, sau này anh cũng sẽ tìm được một gia đình khác. (Huong)
> Có nên tiếp tục nuôi con riêng của vợ cũ?
Hãy nuôi dạy nó thành người và biết đâu một ngày nào đó, đứa trẻ sẽ trở thành một người nổi tiếng, một vĩ nhân của nhân loại, công lao của bạn sẽ lớn biết chừng nào. Hãy đối xử với nó bằng tất cả sự yêu thương của một người bố.
> Có nên tiếp tục nuôi con riêng của vợ cũ?
Tôi chưa gặp cháu cũng như chưa bao giờ gặp vợ anh, nhưng trong sâu thẳm trái tim mình tôi không ghét chị ấy hay cháu bé. Tôi là một người rất thích trẻ con, ngay từ khi yêu anh tôi đã xem cháu như con của mình. Nếu sau này tôi có lấy anh làm chồng và có con, tôi cũng không bao giờ phân biệt đối xử.
> Có nên tiếp tục nuôi con riêng của vợ cũ?
Cô ta bảo rất yêu chồng thương con nhưng lúc con gái ốm thì đều do chồng chăm sóc, còn cô ta thì chỉ lo chăm sóc bản thân và bồ bịch thôi. Cô ta có quan hệ với nhiều người, trong đó có một người là sếp. (Thanh)
> Tôi đang 'say nắng' với sếp
Một tháng sau khi ly dị, tình cờ đi ngang qua chỗ anh ta ở, vô tình thấy thằng bé đang lượm thức ăn trong thùng rác, ăn ngấu nghiến trong khi ba nó và cô ta đi ăn tiệc bên ngoài. Tôi bật khóc và trong đầu chỉ còn nghĩ làm cách nào để đem nó về nuôi.
> Có nên tiếp tục nuôi con riêng của vợ cũ?
Em thấy anh rất có trách nhiệm với hai đứa nhỏ và đã chăm nuôi hai cháu từ ngày còn bé, ít nhiều tình cảm bé thứ hai đã khắc ghi trong con người anh. Anh cứ nghĩ rồi một ngày khi không còn bé nữa, liệu anh có nhớ bé không? (Vân)
> Có nên tiếp tục nuôi con riêng của vợ cũ?
Một người phụ nữ như vợ anh thì không đủ tin tưởng để giao bất kỳ một đứa con nào cho cô ấy cả, vì vậy anh nên đưa cả đứa con lớn của anh về nuôi, như vậy bé mới có thể có một tương lai tươi sáng được.
> Có nên tiếp tục nuôi con riêng của vợ cũ?
Nếu điều kiện cho phép thì anh nên đề nghị rước bé lớn về nuôi, vì đó là con ruột của anh. Hơn nữa tôi tin vợ anh không thương bé lớn bằng anh, mà trẻ em rất cần tình thương của người lớn. Tôi nghĩ cháu lớn về ở với anh, anh sẽ vui hơn, cháu sẽ thấy hạnh phúc và phát triển tốt hơn. (Nguyen)
> Có nên tiếp tục nuôi con riêng của vợ cũ?
Liệu nếu anh trả bé lại cho vợ, nó có được quan tâm và yêu thương không, hay lại bị bỏ mặc và bé phải sống trong buồn tủi? Anh hãy chăm sóc bé nên người. Khi bé trưởng thành, anh hãy cho bé biết sự thật về mẹ. Bé sẽ hiểu, sẽ yêu thương anh hơn cả một người con gái ruột. (Duy)
> Có nên tiếp tục nuôi con riêng của vợ cũ?
Ông bà ngày xưa có câu: ''Công sinh không bằng công dưỡng''. Nếu vợ anh đã bỏ bé mà đi thì anh nên dành tình cảm cho bé nhiều hơn, vì điều đó sẽ để lại đức cho con ruột anh sau này.
> Có nên tiếp tục nuôi con riêng của vợ cũ?
Anh đã thương nó và nó đã thương anh, hai cha con sẽ tiếp tục bước đi trên quãng đường dài phía trước. Mai này nó cũng sẽ có bà mẹ mới, sẽ yêu thương nó như anh yêu thương, và sẽ yêu thương anh như anh yêu thương đứa con không phải là của anh. (Trường)
> Có nên tiếp tục nuôi con riêng của vợ cũ?
Vợ anh đã có lối sống phóng túng, vô trách nhiệm, thật đáng chê trách, nhưng đứa bé thì vô tội, nó không phải chịu hậu quả từ sai lầm của mẹ nó. Mong anh công tâm nhìn nhận đứa bé với sự tách biệt khỏi quá khứ sai trái của mẹ nó.
> Có nên tiếp tục nuôi con riêng của vợ cũ?
Nhà tôi ai cũng biết không phải cháu ruột mình, nhưng rất thương cháu. Chỉ có duy nhất một người không biết cho đến khi tôi đưa giấy ADN, đó là vợ tôi. Cô ta cũng không biết cha ruột đứa bé là ai. (Thong)
> Có nên tiếp tục nuôi con riêng của vợ cũ?