Những năm trước, chúng tôi có kế hoạch sinh thêm bé nữa, sau đó vợ tôi có thai hai lần nhưng đều bị hỏng.
Lần thứ nhất: Vợ tôi bị "chửa vết mổ", theo bác sĩ giải thích là cái thai bám đúng chỗ vết mổ đẻ của lần sinh con gái, rất nguy hiểm. Vợ phải đi cấp cứu và bác sĩ yêu cầu hút thai.
Lần thứ hai: Vợ mang thai cách lần hỏng trước là hơn nửa năm. Khi biết, tôi bảo vợ đi khám sớm do sợ như lần một, lúc bác sĩ siêu âm thì không có túi thai trong tử cung, kết luận là thai ngoài tử cung (chửa vòi trứng vì siêu âm trên vòi trứng thấy túi thai), hiển nhiên là phải bỏ thai. Hơn nữa, bác sĩ đưa ra lời khuyên là nên cắt vòi trứng đó vì lần sau mang thai, nếu giữ lại vòi trứng đó thì thai lại có thể làm ổ đúng vào chỗ nạo đấy, sẽ nguy hiểm hơn. Vợ chồng tôi quyết định cắt vòi trứng đó. Hai lần này đều vào năm 2016, chúng tôi rất buồn, vợ khóc nhiều, tôi cũng an ủi vợ và an ủi chính mình để vực lại tinh thần cho hai vợ chồng.
Từ năm 2017 tới giờ, dù cố gắng nhưng vợ vẫn chưa thể mang bầu lại. Thực sự, trong suy nghĩ của tôi và hiện trạng như thế, tôi chỉ cần một đứa, vợ chồng cũng đến tuổi trung niên, mà phụ nữ đến độ tuổi đó khó có thai trong khi vợ đã bỏ thai hai lần và cắt một bên vòi trứng, tỉ lệ có thai lại càng giảm. Chẳng hạn như trời cho vợ tôi có bầu thì sức khỏe cũng không đảm bảo trong thời gian thai kỳ. Hai bên nội ngoại lại bảo cố đẻ thêm đứa nữa, trai gái cũng được, miễn sao bé gái nhà tôi có chị có em, nếu cần thiết thì làm thụ tinh nhân tạo IVF, về sau vợ chồng già yếu ốm đau mà chỉ có một con thì con gái tôi rất vất vả chăm lo, có chị có em sẽ đỡ đần hỗ trợ nhau trong cuộc sống.
Tôi cũng thấy đúng nhưng lại phân vân, điều quan trọng lo và thương vợi, mang bầu với độ tuổi và sức khỏe không tốt như thế này nhỡ sinh con ra mà cả mẹ và con đều không khỏe mạnh thì khổ lắm (dù có làm IVF). Xin mọi người đóng góp ý kiến.
Tuấn
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc