Tôi yêu bạn gái đến giờ đã được gần 3 năm, lúc đó mọi thứ thật đẹp vì đây là mối tình đầu. Yêu được 4 tháng cô ấy nói bị trầm cảm và phải uống thuốc hàng ngày. Hồi đó tôi không hiểu hết được sự nguy hiểm của căn bệnh trầm cảm này và cũng có lên mạng tìm hiểu, rồi nói với cô ấy là có bệnh thì chữa thôi. Tôi không bỏ cô ấy vào lúc đó, như thế tội cho cô ấy quá. Suốt quãng thời gian yêu nhau đến giờ tôi luôn lo lắng và tìm cách chữa bệnh cho cô ấy, làm cho cô ấy có cuộc sống thoải mái về kinh tế, đi du lịch, tập yoga, chơi thể thao...
Tôi yêu và cố gắng là thế nhưng thực sự trong thâm tâm rất lo lắng, nhiều lúc sợ hãi vì không biết mối tình này sẽ đi về đâu. Vợ chồng là chuyện cả đời, ai có người nhà bị trầm cảm sẽ biết, nhiều lúc tôi chỉ biết khóc một mình và bị ảnh hưởng nhiều về tâm lý. Sau 2 năm chữa bệnh, bạn gái vẫn không thoát khỏi trầm cảm. Tôi còn biết ông ngoại rồi mẹ cô ấy cũng là người rất kỳ cục, em trai cô ấy cũng có biểu hiện trầm cảm. Tôi nghi ngờ sự di truyền của căn bệnh này, rất lo sợ và không biết phải làm như thế nào tiếp theo. Bỏ cô ấy có phải tôi quá nhẫn tâm? Nhưng liệu cứ tiến đến hôn nhân thì có hạnh phúc được không khi nhìn sự di truyền của căn bệnh này cứ hiện ra trước mắt mình như vậy? Cưới cô ấy nhưng không sinh con hoặc nếu sinh thì nhờ người khác đẻ thuê liệu cuộc sống gia đình có được hạnh phúc? Chúng tôi đều 26 tuổi rồi, mong anh chị và các bạn độc giả dùng sự hiểu biết và kinh nghiệm sống về hôn nhân, gia đình, cho tôi xin lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Khuyên
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.