Bạn gái là người dịu dàng, biết hy sinh cho tôi và rất yêu thương tôi. Sau khi đưa em về nhà ra mắt, mẹ tôi biết em có gia đình khá phức tạp và không còn thiện cảm nữa. Cụ thể mẹ bạn gái ly hôn, sau đó kết hôn với ba dượng. Hiện em sống cùng ba dượng và mẹ. Chị gái em cũng ly hôn vì người chồng tệ bạc. Mẹ tôi sợ chúng tôi sẽ đi vào vết xe đổ của mẹ và chị gái. Giờ tôi không biết phải làm sao, xin mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi cảm ơn rất nhiều.
Thanh Sơn
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc