Tôi từ lúc dậy thì đến năm 22 tuổi dù có ít mụn đầu đen nhưng nhìn chung da rất khỏe và láng, sau đó có đợt thực tập tôi bị stress nên nổi mụn đỏ hơi nhiều. Tôi tìm hiểu và đến spa lấy nhân mụn, không ngờ bị mụn lây nhiễm ra nặng hơn. Tôi hốt hoảng tìm kiếm thuốc chữa mụn, ai mách gì cũng làm nhưng không có kết quả. Sau đó có lần tôi thấy quảng cáo thuốc tái tạo da, cũng dùng thử với hy vọng hết mụn mà sau khi tái tạo mụn vẫn lên, da thì mỏng dính, thâm rỗ khắp mặt, xài gì cũng không được, da dễ dị ứng thành từng mảng tróc vảy.
Gần 2 năm rồi da tôi vẫn không hồi phục được, mụn thâm khắp mặt, đi đâu cũng không dám nhìn vào gương, ai nhìn cũng hỏi chỉ một câu "Sao mặt ghê quá vậy". Mỗi lần như thế tôi chỉ muốn chạy về nhà, trốn vào góc phòng, không còn tâm trí để làm việc gì nữa. Có lẽ tôi sẽ sống suốt đời với làn da như thế này, không có thuốc nào hồi phục được. Mong được các bạn chia sẻ.
Thảo
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.