Anh à, đông đến rồi anh trốn em kỹ quá đấy. Em đi tìm anh suốt mà vẫn chưa thấy. Anh trốn ở đâu thì lo ra gặp em đi nhé, không thì "biết tay" em (cười).
Em - cô gái đã ăn được 31 nồi bánh chưng rồi nhưng lần nào cũng chỉ ăn có một mình, chưa tìm được người "cắt nửa vầng trăng". Em nhận thấy mình không quá đanh đá hay khó tính, cũng không quá xinh đẹp hay có học thức cao, tất cả chỉ vừa vừa thôi... và còn rất nhiều cái vừa vừa nữa, thế mà lại cô đơn. Tìm "cậu học trò" để dạy bài "vỡ lòng" mà tìm hoài không ra. Qua bài viết này, anh đọc được và muốn "bị" làm học trò ngoan của em, hãy gửi mail cho em nhé.
Giới thiệu chút về em để anh đỡ mất công chọn lọc nhé. Em là cô giáo, hiện sinh sống và làm việc tại Sài Gòn hoa lệ. Tính tình vui vẻ, thân thiện, thẳng tính, không để bụng (vì bụng mỡ nhiều rồi nên sợ sình bụng lắm - cười). Thích du lịch đó đây, biết nấu ăn chút chút, biết ca hát, hay nghe nhạc, đủ loại nhạc. Lúc vui thì nghe bolero, trữ tình Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Phú Quang..., lúc buồn lại thích nghe rock, acoustic (ngược đời quá anh nhỉ?). Nhậu nhẹt biết một chút. Không phải dạng yểu điệu thục nữ mà cá tính mạnh mẽ nhưng em cũng biết lắng nghe và luôn thấu hiểu.
Em còn nhiều điều thú vị lắm, nếu anh muốn biết, từ từ ta sẽ khám phá.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Ngọc
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ