Tình cờ biết đến chuyên mục Hẹn hò của VnExpress, nay em mạnh dạn gửi bài hy vọng sẽ gặp được anh. Em mong có được hạnh phúc mà mình được nhận và cho đi yêu thương, được bình an khi ở bên nhau, đi qua những tháng năm còn lại của cuộc đời. "Vạn sự tùy duyên", câu nói người ta hay nói, em tin như vậy. Nếu đủ duyên, mình sẽ tìm thấy nhau.
Em không để anh tò mò về em nữa đâu (cười). Em là cô giáo miền Tây, 32 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, bạn bè nhận xét em dễ thương, trông trẻ hơn so với tuổi. Em không cao lắm đâu, chỉ 1,53 m thôi. Tính tình vui vẻ, sống đơn giản, biết yêu thương. Em thích những điều bình dị, yêu hoa cỏ (không mộng mơ đâu), yêu trẻ con, thích đọc sách,... Em luôn trân quý điều mình có ở hiện tại. Tuy ít nói một xíu nhưng nếu gặp người hợp, em có thể nói cả ngày không biết mệt đấy. Hy vọng anh có một chút hài hước, nói nhiều hơn em để bù qua sớt lại (cười).
Mong anh có công việc ổn định, chân thành, bao dung, có chí cầu tiến, yêu thương gia đình. Vẫn biết không ai hoàn hảo nhưng điều em không thích ở người đàn ông là gia trưởng, càm ràm, cộc cằn.
Em không biết viết gì thêm nữa đâu. Nếu anh đồng cảm khi đọc bài viết của em, hãy gửi mail cho em nhé. Mong VnExpress gửi anh đến với em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hà
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Thị xã Châu Đốc, An Giang
- Giới tính: Nữ