Thành phố mình vừa trải qua một mùa Tết Nhâm Dần thật đặc biệt vì mọi người đều rất vui mừng được gặp lại người thân, bạn bè sau khoảng thời gian dài thành phố bị phong tỏa. Em cũng như mọi người, hân hoan mừng rỡ khi vi vu cùng bạn bè đến hội hoa xuân hay những quán cà phê thân quen. Tuy luôn vui vẻ, lạc quan nhưng em thầm ước ao, phải chi có anh cùng chia sẻ niềm vui khi mùa xuân về, sẽ rất tuyệt vời.
Xin giới thiệu bản thân để anh hiểu về em hơn. Em có ngoại hình nhỏ nhắn, ưa nhìn, trẻ hơn tuổi (người quen của em nhận xét) và đã trải qua 40 mùa xuân ở thành phố mang tên Bác.
Về công việc, em công tác tại một trường học nên cuộc sống cũng ổn định. Bên cạnh công việc chính, em dạy thêm tiếng Anh ở các trung tâm ngoại ngữ. Do đặc thù nghề nghiệp, em thấy mình ngày càng dịu dàng, kiên nhẫn, chu đáo, cẩn thận. Em nghĩ đây là ưu điểm rất lớn của nghề giáo: giúp mình rèn luyện bản thân.
Khi có thời gian rảnh, em thường đọc tin tức trên báo hoặc đọc sách văn học, kinh doanh để mở mang kiến thức và hướng đến chân thiện mỹ. Em có một khuyết điểm, đó là gì anh biết không? Em hơi lười vận động, lười tập thể thao. Nhưng em quyết tâm thay đổi: đăng ký đi tập yoga sau thời gian gián đoạn trong mùa dịch.
Mong anh vui tính, rộng lượng, sống tình cảm và có trách nhiệm với gia đình. Hy vọng trong năm mới, em sẽ may mắn hơn vì nghe nói rằng: Cứ sống tốt rồi trời xanh sẽ an bài. Em luôn tin một ngày không xa, sẽ gặp được anh - người cùng em chia sẻ vui buồn trong cuộc sống.
Một năm lại bắt đầu, xin chúc anh và quý độc giả luôn mạnh khỏe, bình an và gặt hái được nhiều thành công.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thu
- Tuổi: 40 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận 8, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ