Sau những năm tháng rong ruổi và trải nghiệm, giờ em đã có thể tạm dừng để anh bước tới gần em nhanh hơn.
Em là một cô gái yêu thích thể thao và biết cách quan tâm, chăm sóc cho bản thân nên được cái "nhất" (nhất dáng) theo các cụ ngày xưa hay nói. Bạn bè, hàng xóm và họ hàng thường dành lời khen ngợi và đây cũng là điều em tự tin về bản thân. Trong tương lai, khi công việc chính ít bận rộn hơn, em sẽ bắt đầu quá trình tập luyện để chính thức trở thành một huấn luyện viên cá nhân. Đơn giản vì em thích và điều đó giúp ích cho nhiều người.
Ngoài các hoạt động thể chất, em cũng dành nhiều thời gian để nuôi dưỡng cho mình một tâm hồn đẹp và sâu sắc. Em thích đọc sách, học đàn, thiền và một số loại hình nghệ thuật khác. Thích nhiều thể loại sách khác nhau và em thích đọc sách giấy hơn sách online. Nhiều người cho rằng đây là một thói quen rất "lạc hậu" trong thời buổi 4.0. Tuy nhiên, em thấy đọc sách giấy cho mình sự tập trung và thư thái mà việc đọc qua các thiết bị điện tử không đem lại được.
Từng đi du lịch một mình hoặc cùng bạn bè ở khá nhiều nước thuộc châu Á, Âu và Úc. Em để dành châu Mỹ và châu Phi để chúng ta có thể trải nghiệm cùng nhau nhé.
Em coi trọng cuộc sống gia đình, sự chia sẻ và chân thành. Cuộc sống tự do, độc lập xa nhà là điều em đã trải qua suốt hơn 10 năm qua và nó đã giúp em trở nên mạnh mẽ hơn nhiều.
Nhiều lúc, em cũng rất trẻ con, hay nhõng nhẽo với người mình yêu thương. Đôi lúc em tự thấy mình khá bướng bỉnh và cụ non (chủ yếu trong công việc). Đặc biệt em là đứa rất nhát (ma).
Đôi khi em nghĩ tất cả những điều này đều là những hương sắc khác nhau của cuộc sống và khiến nó thú vị hơn. Cuối cùng, lý do duy nhất để em có thể yêu anh là anh yêu thương em vì chính con người em. Vậy thôi.
Hãy gửi thư cho em để chúng ta bắt đầu hành trình mới tràn đầy yêu thương nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thắm
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa
- Giới tính: Nữ