Em chỉ mong muốn có người đàn ông cùng nhau sống những ngày thật vui vẻ, không muốn gấp gáp đánh cược vào hôn nhân. Không tìm được thì em vẫn sống vui vẻ độc thân thôi. Nói sơ về em: 1m56, dáng mình dây, người miền Tây, đang sống ở TP HCM và nhìn cũng dễ mến hihi. Luôn tử tế với mọi người, ít nói, kỹ tính, tự lập, em thích trồng hoa làm vườn lắm. Cuộc sống em khá bình dị, chắc chắn là không làm phiền lòng ai và không ai ghét em đâu. Em chưa chính thức yêu ai, bởi trước đây còn trẻ, bây giờ ổn định rồi thì lại chưa thấy người hợp với mình.
Mỗi người chắc chắn sẽ có một mẫu người họ thích trong cách tưởng tượng, nhưng đôi khi con tim lại rung động bởi một điều rất khác biệt. Em thì thích mẫu đàn ông như thế này: Tuổi 26-35, mặt ưa nhìn, cao trên 1m65, là người văn minh tử tế (em muốn tìm người ứng xử xã hội tốt giống mình). Đã tự lập, lo tốt cho bản thân và hiếu thảo với gia đình của anh ấy. Thích đi du lịch và ăn uống (đừng có tiết kiệm quá mức, sống phải hưởng thụ nè). Sau khi về chung một nhà thì cả hai bình đẳng. Không cần biết địa vị xã hội như thế nào, kiếm tiền nhiều ra sao, cả anh và em đều nên tự giác chăm lo nhà cửa, bếp núc và chăm sóc nuôi dạy con chúng ta. Tư duy luôn tích cực. Mục đích của cuộc sống này là được vui vẻ hạnh phúc nên chúng ta hãy thật lòng với nhau. À mà em hoàn toàn không thích quản lý cuộc sống ai khác. Ta trưởng thành rồi nên tự biết đúng sai. Cũng đơn giản thôi phải không mọi người?
Thỉnh thoảng em có đọc các bài viết về chuyện hôn nhân không như ý muốn cũng hoang mang lắm. Em rất có lập trường nên sẽ không để mình trở nên bất hạnh vì bất kỳ ai đâu ạ. Thật lòng em chỉ muốn cùng anh sống vui vẻ và bình yên thôi. Anh ơi anh ở đâu, một người có suy nghĩ giống em nhưng vẫn chưa xuất hiện. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và đọc những dòng chia sẻ của em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hằng Hằng
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh
- Giới tính: Nữ