Thỉnh thoảng em lại ghé vài quán cà phê để ngắm nhìn cuộc sống đang diễn ra quanh mình. Cảm thấy bình an nhưng kèm theo đó là nỗi cô đơn hay chạnh lòng khi nhìn thấy xung quanh có cặp có đôi. Sài Gòn đông người sao tìm nhau khó quá, chắc vì đông nên trên đường đến với em, anh lại bị tắc đường làm trễ giờ đúng không?
Chào anh - người em tin sẽ xuất hiện đúng thời điểm. Em từng viết bài trên này nhưng chưa hữu duyên kết nối. Em đã trải qua tuổi đôi mươi với nhiều thú vị, trải nghiệm vui buồn. Ở tuổi này, em thật sự nghiêm túc tìm kiếm bạn đời, anh lắng nghe thử xem em có phải cô gái bản thân chờ đợi bấy lâu không nhé.
Về ngoại hình: Em sinh năm 1991, kính cận, cao 1,62 m, khuôn mặt thì phải nhờ người khác nhìn nhận, đánh giá nhưng bản thân thấy ở mức trung bình, có chút trắng trẻo, tự tin và hay cười, ai nói gì cũng cười vui vì không chỉ bản thân mà người khác sẽ cảm nhận được năng lượng tích cực của mình mang lại. Em thích chăm sóc người khác, ví dụ nấu bữa ăn nho nhỏ hoặc massage cho người thân mỗi khi họ mệt mỏi vì công việc hay sức khỏe chưa tốt.
Về gia đình: Gia đình em sống tại Tây Nguyên, nơi khí hậu mát mẻ và những ly cà phê đậm vị cho những ai đặt chân đến. Cha mẹ em làm nông, buôn bán nhỏ. Các chị em đều tốt nghiệp đại học và đi làm ở Sài Gòn hết. Tuy ở xa nhưng em vẫn hay gọi và nhắn tin về cho gia đình. Ba mẹ em mong anh lắm, đôi lúc nhắc em mau chóng đưa anh về nhà chơi.
Về công việc: Em làm công việc văn phòng và kinh doanh online nho nhỏ tại Sài Gòn. Em không phải người quá tham vọng, chỉ muốn có thu nhập ổn lo cho tương lai, quan trọng nhất vẫn là trong tâm cảm thấy an yên, hướng mục tiêu về gia đình nhỏ nhiều hơn. Khi có thời gian rảnh, em hay đi dạo hoặc đi bơi. Về việc này, em thấy mình hơi dở khi học hoài vẫn mãi không biết bơi, chắc do em nhát quá.
Về quan điểm tiền bạc, em mong muốn tích lũy cho tương lai, cân nhắc chi tiêu hợp lý, bản thân thích mua sắm những đồ tốt đáng tiền dùng được bền hơn. Con người tạo ra tiền bạc để bản thân thoải mái và đem lại sự an toàn cho người thân, nghĩ xa hơn cho tương lai và đề phòng những rủi ro khác. Tiếp xúc nhiều sẽ thấy em hiền, đôi lúc có nóng giận nhưng được xíu biết lỗi sẽ nhận lỗi chứ không cứng đầu, tính em không để bụng được. Khoản nấu ăn, em thấy cũng ổn, không quá xuất sắc, kỹ năng này dĩ nhiên sẽ được cải thiện dần. Thật vui khi đồng hành trong căn bếp là chồng mình. Em tranh thủ đi được vài nơi du lịch ngắm nhìn thiên nhiên. Mong chúng ta sẽ có trải nghiệm du lịch ở những nơi hai đứa đều thích. Nếu tài chính tốt, sau này về già em mong đến thành phố nào đó yên bình, sống cuộc đời vui vẻ tự tại mà không phiền hà con cháu. Không biết anh của em có cùng mục tiêu với em không nhỉ.
Còn về anh, em chưa biết anh ngoài đời thế nào nhưng em nói trước vài hình dung nhé: mong anh hiền lành, lịch sự, công việc và thu nhập ổn, đối xử tốt với em và cư xử hòa thuận với gia đình bạn gái. Ngược lại, em cũng sẽ như vậy. Nền tảng tôn trọng nhau, em rất hoan nghênh vì đây là điều em thấy cần thiết để mối quan hệ bền chặt. Anh cao hơn hoặc bằng em, tầm 30 tuổi trở lên, nhìn khuôn mặt có thiện cảm là được. Anh có thể hút thuốc, có chút xã giao bia bọt hoặc những sở thích cá nhân lành mạnh, hay có thể chia sẻ với em những điều anh thấy thú vị.
Mong sớm gặp anh ngoài đời thực, thế nên anh gửi thư cho em sớm nhé. Trong thư, mong anh hãy chia sẻ thêm nhiều thông tin chút để ta dễ nhận ra nhau hơn. Chúc anh và quý độc giả buổi tối ấm áp. Chúc cho nhiều cặp đôi sớm nên duyên qua chuyên mục Hẹn hò. Trân trọng.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Summer
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ