Em - cô gái 26 tuổi, sống nội tâm, vui vẻ, lâu lâu lại thích một mình. Tính cách thất thường nhưng đối với bạn bè thân thiết em rất thoải mái, cởi mở.
Em là fan cứng của mục Tâm sự. Vào buổi sáng thứ 7 đẹp trời, vô tình đọc được bài viết "Tôi hạnh phúc bên người chồng như ý qua Hẹn hò", em mạnh dạn quyết định viết thư xem mình có được may mắn giống như tác giả không? Nhiều khi may mắn đến với em thì sao.
Sơ lược về bản thân, em biết lắng nghe, chia sẻ, cảm thông và tôn trọng đối phương, đôi lúc tính cách hơi trẻ con. Con gái đều nắng mưa thất thường nên em cũng không ngoại lệ. Anh phải là người giỏi chịu đựng để khi em buồn còn có người để em trút được nỗi buồn. Trong công việc, em là người cầu tiến, thích trải nghiệm những thử thách mới. Về bếp núc, em nấu ăn ở mức độ có thể ăn được nên bạn đời em không lo bị bỏ đói.
Bạn trai em tìm chỉ cần có trách nhiệm, chân thành, biết quan tâm, vui vẻ. Em mong anh biết chia sẻ, cùng nhau phụ giúp việc nhà, trong công việc là một người cầu tiến, luôn định hướng tương lai tốt nhưng phải cố gắng cân bằng được sự nghiệp và gia đình.
Cảm ơn mọi người đã đọc bài của em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Ly
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ