Em từng viết bài gửi lên chuyên mục Hẹn hò, nói chuyện với vài người nhưng cảm thấy chưa phù hợp. Hôm nay ngày nghỉ, em quyết định viết bài định mệnh cuối cùng, hy vọng có duyên gặp được anh ở đây. Nếu không, em sẽ lặng lẽ dõi theo và chúc phúc cho các đôi khác, không "cố đấm ăn xôi" nữa.
Về gia đình, bố em là bộ đội về hưu, mẹ làm nông, gia đình đông anh chị em và vui vẻ, hòa thuận. Em cảm thấy may mắn vì luôn có gia đình ở bên.
Về ngoại hình, em cao ba mét bẻ đôi đúng nghĩa nên chắc chắn anh cao hơn em (cười). Da em không trắng bóc cũng không đen, được nhận xét là sáng sủa, dễ thương, ăn mặc gọn gàng, lịch sự. Thi thoảng em hơi điệu vì là con gái mà.
Về tính cách, em khá cá tính, thẳng tính, không quá khéo léo trong giao tiếp, chỉ đơn giản là biết điều, biết trên dưới và không quanh co. Ngoài những lúc cần nghiêm túc ra, ở cạnh người thân, em khá nhí nhố, đôi khi nhõng nhẽo và nói vui, nói nhiều (không phải càu nhàu nhé). Anh ít nói cũng được nhưng đừng ít nói quá, vì em nói nhiều mà không có người hưởng ứng theo cũng buồn lắm. Yên tâm em không nói 24/24 đâu nên đọc đến đây anh đừng lo lắng quá nhé.
Em quý trọng giá trị gia đình hơn mọi thứ. Công việc của em khá ổn định, không phải cô gái đam mê và quá tham vọng trong sự nghiệp nên chỉ cần sự bình thường và ổn định. Ngay cả trong gia đình cũng vậy, ổn định, an yên là quá đủ.
Về sở thích, em thích làm bánh và mang đi tặng người thân, bạn bè. Em thích cảm giác dành tâm huyết làm ra những chiếc bánh ngon và dành tặng cho người thân yêu. Thực sự là rất thích dù bánh em làm không phải quá ngon đâu. Nên nếu anh muốn phụ em nhào bột, em luôn sẵn sàng nha.
Về chuyện bếp núc, em không phải cô gái nấu ăn giỏi. Nếu có món nào mới, em sẽ tìm công thức và chúng ta cùng nhau "sáng tạo" ra món ăn hợp khẩu vị cả nhà nhất nhé. Em thích cảm giác mỗi bữa cơm vào bếp để chế biến những món ăn đơn giản mà ngon ngọt, cùng thưởng thức với gia đình, cảm giác vun vén và vỗ về tổ ấm, đó là điều rất thiêng liêng. Anh cùng em vào bếp, em sẽ rất vui. Dĩ nhiên hai người vui hơn một người mà, đúng không anh?
Về chuyện tình cảm, em từng trải qua một mối tình sâu đậm và bị gia đình bên kia cấm cản, vì quê em ở xa. Vậy nên trong em có những ý niệm rõ ràng về một mối quan hệ. Sau đó em có tìm hiểu vài người nhưng đều cảm thấy không phù hợp để đi xa nên dừng lại, FA cho đến giờ. Em không nghĩ do mình kén, chỉ là anh trốn quá kỹ mà thôi.
Về hình mẫu lý tưởng, với em đó là người đàn ông chững chạc, biết suy nghĩ. Anh không cần quá nghiêm túc vì tính em nhiều lúc nhí nhố, hay chọc gậy bánh xe, nói đơn giản là "phá" người khác để mua vui đó anh. Nói vậy chứ anh đừng gia trưởng và nghiêm túc quá, em sẽ sợ đó. Anh hiền lành và có công việc ổn định, không dính "tứ đổ tường", có chí hướng rõ ràng để sau này cùng em nuôi dạy tốt những đứa con ngoan nhé.
Quan trọng không kém, nếu anh cùng quê với em hoặc đang ở Bắc Ninh càng tốt, sẽ tiện cho cả hai hơn. Nhưng nếu anh hay gia đình cấm cản mà ngại lấy vợ xa thì nên cân nhắc trước khi gửi mail cho em nhé.
Những tâm sự này là lời tìm bạn đời cuối cùng em viết lên VnExpress. Có thể tìm bạn trên mạng là điều gì đó khá xa vời và khó khả quan, nhưng vẫn có những đôi nên duyên đó thôi. Vậy nên em sẽ thử tìm duyên mình lần cuối trên này.
Cảm ơn anh đã đọc đến đây. Em viết dài quá rồi. Nếu anh cũng đang tìm em, em vẫn chờ thư anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Loan
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh
- Giới tính: Nữ