Chào anh,
Chắc duyên đến hơi muộn nên mình còn lạc nhau ở đất Sài Gòn này, hay tại em biết chuyên mục này trễ quá chăng? (cười)
Nãy giờ em gõ, rồi xóa, rồi lại gõ, vì em hơi bối rối và lúng túng không biết viết ra sao để anh cảm nhận được.
Em 23 tuổi, ở Sài Gòn, là cô gái có "nhúm xương ít thịt", cao 1,57 m, nặng 42 kg, hài hước và dễ gần. Thường thì cuối ngày tan làm, em ít khi ra ngoài vì đi một mình rất buồn mà ở phòng coi Doraemon, hoặc bật mấy bài nhạc yêu thích và hát theo. Chắc cuộc sống của em có nhiều nỗi buồn và cô đơn nên phải làm bạn với âm nhạc để quên đi buồn tẻ.
Em không quen nói bậy, chửi bậy, chỉ thích nói những lời thật lòng. Ngoại hình không có gì nổi trội nên anh béo cũng được, gầy cũng chẳng sao, miễn là khoẻ mạnh bình thường. Em chỉ cần chúng ta nói chuyện hợp nhau và có vài sở thích giống nhau là được. À, em cũng mong anh là người đàng hoàng, tử tế; không nóng tính, gia trưởng; không thuốc lá, cờ bạc; biết phấn đấu cho tương lai.
Hạnh phúc với em là vui vẻ đón nhận một cành hoa hồng từ anh hơn là một hộp chocolate đắt tiền.
Anh có muốn mình cùng nhau ăn tối rồi đi hóng mát ở nơi nào có gió không; cùng nắm tay nhau dạo bước dưới ánh đèn buổi tối; cùng chia sẻ một ngày làm việc sấp mặt để nhẹ lòng hơn? Em chắc bản thân là người luôn biết lắng nghe và động viên người khác giỏi lắm.
Anh có thích Đà Lạt và nhiều nơi khác không? Chỉ có những cặp đôi đang yêu mới cảm nhận được khí trời Đà Lạt đặc biệt đến nhường nào.
Anh hãy khoan cho em số điện thoại hoặc mạng xã hội. Anh hãy chia sẻ bản thân, về sở thích và vài thứ liên quan đến anh để em có thể hình dung anh là người thế nào trước khi gặp mặt nhau ở ngoài đời thật.
Nhận được thư, em nhất định sẽ hồi âm.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hoa Hồng Đỏ
- Tuổi: 23 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 9, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ