Chào anh,
Sài Gòn bắt đầu mùa mưa rồi, anh có biết không. Mà anh biết đấy, những cơn mưa đầu mùa thường làm cho người ta có nhiều cảm xúc lắm. Em cũng vậy, khiến em cảm thấy thoải mái hơn nhưng cũng khiến em nghĩ về anh nhiều hơn. Em chẳng biết anh đang ở đâu nữa, vì em chẳng có manh mối gì về anh cả nên đành phải gạt gió gạt mây đi tìm anh thôi.
Em hình dùng về anh là một chàng trai cao, trưởng thành, thông minh, thân thiện và hay cười như em vậy.
Liệu rằng một ngày đẹp trời nào đó, trước mặt anh là cô gái "vừa đủ" thì trái tim anh có thổn thức? Em - cô gái cao vừa đủ, dễ thương vừa đủ, thông minh vừa đủ, dịu dàng vừa đủ, cá tính vừa đủ. Em hy vọng sẽ tìm được anh một ngày gần nhất, vì em lỡ đãng trí quên anh hay vì Sài Gòn giấu anh kỹ quá vậy? Anh biết không, 2019 là đã chậm so với kế hoạch của em 3 năm rồi đấy (cười).
Em không mơ ước gì lớn lao đâu, chỉ cần một ngôi nhà giông tố dừng sau cánh cửa, ấp áp và luôn có anh ở đó. Anh có thể vì em một lần mà gác lại những lo toan đang gánh để tìm em không?
Em chờ anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thu
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ