Mình 36 tuổi, tuổi cũng khá lớn rồi nhưng không hiểu sao mối nhân duyên của mình vẫn chưa tới. Mình nhớ là ở Quảng Ngãi đâu có kẹt xe ta (cười). Bạn bè cũng yên bề gia thất hết rồi nên mình muốn tìm một người để chia sẻ niềm vui buồn trong những tháng năm sắp tới.
Sơ lược về bản thân: Mình hơi nhỏ con, cao 1,5 m, đang làm quản lý cho cửa hàng thời trang và có kinh doanh riêng nữa nên kinh tế khá ổn định. Tính tự lập cao, có ý chí cầu tiến, thích sự ngăn nắp, sạch sẽ, nấu ăn ổn.
Mình là người thực tế, thích những điều giản dị, không thích những nơi quá ồn ào náo nhiệt. Chỉ cần hai người hiểu nhau thì đi dạo công viên hay ở nhà nấu nướng ăn uống với nhau cũng đã quá vui rồi. Cuối tuần có thể về thăm gia đình hai bên hoặc đi xem phim...
Mình hy vọng có thể tìm được người biết lắng nghe, cảm thông, chia sẻ. Mình cũng là người như vậy. Mình tin đây là nền tảng tình cảm để cả hai có thể tôn trọng và tin tưởng nhau đi tới hết cuộc đời.
Cám ơn mọi người đã đọc. Chúc mọi người nhiều sức khỏe.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thùy
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Nghệ thuật
- Nơi ở: Huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi
- Giới tính: Nữ