Anh có chấp nhận yêu cô gái cổ hủ như em?
Chiều nay tình cờ biết được VnExpress có chuyên mục Hẹn hò, em cũng đọc nhiều bài viết có nhiều anh, chị tìm được bến đỗ ở đây, em đã nghĩ: Có khi nào.
Em 24 tuổi, quê Quảng Ngãi đầy nắng và gió, có chiều cao khá khiêm tốn, 1,52 m nhưng nặng 57 kg. Em vừa tốt nghiệp sư phạm nhưng làm văn phòng (tester), được người khác nhận xét khá hòa đồng, hài hước, mới gặp sẽ rất từ tốn, hiền lành, nhưng khi thân rồi thì có một độ "điên" nhất định (cười).
Em xuất thân là con nhà nông, biết nấu ăn, làm việc nhà, thích trồng hoa, nuôi cá, đan móc len, thêu thùa... Em cảm thấy bản thân có tính thương người, đã từng mơ làm người nổi tiếng để có tiền mở trại trẻ mồ côi. Vậy nên muốn tìm anh - người cũng có lòng thương người, đối xử tốt với mọi người xung quanh và đặc biệt không quan trọng ngoại hình đối phương.
Tìm anh - người con trai cũng làm việc liên quan đến IT (hi vọng thế), nếu được thì cao trên 1,7 m vì em muốn cảm giác được che chở. Em sống vì gia đình, nên muốn tìm người biết thương yêu gia đình, nghĩ về gia đình. Còn vì sao tự nhận mình cổ hủ thì khi cho nhau cơ hội nói chuyện, chia sẻ, em sẽ bật mí cho anh nhé.
Đây là lần đầu tiên em viết thư để tìm một nửa của mình, vậy nên có gì sai sót, xin anh chị thông cảm, bỏ qua cho em. Chúc mọi người - những ai đã lướt qua bài viết này sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Phi Yến
- Tuổi: 24 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi
- Giới tính: Nữ