Em sinh năm 1993, quê ở Quảng Ngãi, ngoại hình nhỏ nhắn, chỉ cao 1,52 m, nhan sắc bình thường, không xúc phạm người nhìn, được nhận xét là vui tính, hòa đồng và "tính như con cá". Em sống và làm việc tại Philippines.
Em thấy bản thân khá dũng cảm khi thích ở một mình, muốn tĩnh lặng ngoài những buổi hội họp đông vui cùng nhiều bạn bè, đồng nghiệp... Thật ra khó để em luyện được đến mức tĩnh lặng thực sự anh ạ, em cứ cố gắng thôi.
Trước đây, em nghĩ sống một mình đến già. Dù không tài giỏi nhưng mặt kinh tế em tự lo được cho bản thân và ba má. Vậy cần gì điểm tựa nữa nhỉ? Già rồi, em vào viện dưỡng lão cũng hay mà. Thực ra em sợ quen ai đó rồi chia tay, vì quy luật sinh tử sẽ đau khổ, sợ có con sẽ cực, sợ đủ thứ (cười).
Nhưng rồi sau khi có duyên biết về đạo, em lại suy nghĩ khác. Ta cứ thuận theo tự nhiên vì việc có chồng, có con cũng là cơ hội xử lý những tình huống khác nhau, được cọ xát để học hỏi, có trí tuệ hơn, để hiểu về mình, về đạo và cuộc đời này.
Anh có nhìn thấy hình ảnh của mình hay cô gái mà anh quan tâm ở diễn tả của em không? Nếu có, em hy vọng được trò chuyện cùng anh nhé. Chúng ta không là "nợ" cũng có thể là tri kỷ nhé (cười).
Nếu anh cũng đang ở Philippines sẽ rất đẹp, vì có thể gặp gỡ nhau thuận tiện hơn. Nếu anh ở Việt Nam hoặc một đất nước nào khác, hy vọng anh có thể vượt qua trở ngại về địa lý, vì dịch bệnh em chưa thể xuất cảnh được.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Cherry
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
- Giới tính: Nữ