Mình sinh sống tại TP HCM, quê ở duyên hải Nam Trung Bộ, là một cô gái nhỏ nhắn, không xinh nhưng cũng không phải quá xấu, hay cười và thích sự vui vẻ. Mình tên không đẹp và không quá xinh đẹp nhưng vẫn có quyền được yêu thương phải không anh? Mình cũng chờ người yêu thương đến nhưng 25 năm qua vẫn chưa tìm thấy một nửa thực sự, nên hôm nay mình lên chuyên mục Hẹn hò để có thể tìm được người đồng hành trong những năm tháng sau này.
Mình mất ba từ khi mới một tuổi, mẹ mình vì vậy cũng bệnh nên mình sống cùng ông bà ngoại từ nhỏ đến khi lên thành phố học tập. Mình hy vọng có thể có người yêu thương và chấp nhận được hoàn cảnh của mình, cùng quê miền Trung càng tốt. Mình không hy vọng một người đàn ông hoàn hảo hay giàu sang nhưng phải chu đáo và biết cố gắng cho tương lai. Mình hiện tại làm công việc về trợ lý kinh doanh nên rất thích một bạn làm kinh doanh, không hút thuốc, có thể nhậu, không có tính vũ phu.
Mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về bản thân với bạn nào thật sự có mong muốn tìm một nửa yêu thương giống mình. Hy vọng một ngày nào đó chúng mình có thể nắm tay nhau và viết nên một cái kết đẹp cho cuộc đời mình như rất nhiều cặp đôi khác trên Hẹn hò.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hoài Thương
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ