Em đang ở một thành phố đông đúc và năng động, đôi khi em lại cảm thấy lạc lõng, cô đơn quá, chắc do em chưa tìm được một nửa mảnh ghép cuộc đời mình. Hôm nay em viết bài này mong tìm được anh - một nửa của em (cười).
Em sinh ra và lớn lên ở miền Tây, hiện sinh sống và làm việc tại TP HCM.
Em có ngoại hình nhỏ nhắn, không quá nổi bật, giản dị và ít nói, được mọi người nhận xét là hiền, sống thiên về tình cảm.
Em là người thành thật và chân thành trong mọi mối quan hệ nên mong anh cũng sẽ nghiêm túc và chân thành như thế. Em mong giữa chúng ta sẽ có sự thấu hiểu và hoà hợp để có một tình yêu bền vững. Theo em, con người không ai hoàn hảo, em mong rằng anh là người thấu hiểu và chấp nhận cho những khuyết điểm của em và em cũng sẽ như vậy.
Em luôn trân trọng những người mình gặp trong cuộc sống. Nếu may mắn tìm được người phù hợp cùng đi với nhau đến cuối cuộc đời thì thật may mắn và hạnh phúc.
Hy vọng khi đọc được bài viết này, anh đừng ngần ngại và hãy tìm em nha. Mong tin anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Ngọc
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ