Từng đi qua 2 mối tình nhưng chắc là chỉ bắt được chữ duyên, còn phận đang bận lang thang đâu đó. Kinh nghiệm tình cảm cũng gọi là đủ dùng mà sao toàn bị bỏ rơi.
Mình làm ngân hàng, ai cũng nói ngân hàng thì thiếu gì nam thanh nữ tú. "Đèn nhà ai nấy sáng", thôi chịu, lo KPI, lo khách hàng, lo việc, ế đầy ra đấy. Mình đặc biệt thích cún, tất cả các thể loại cún, từ chó cơm nhà mình đến chó hàng xóm, chó ngoài đường. Mong muốn ai đó cũng yêu chó giống mình, cỡ nào cỡ cũng phải nuôi vài em cún trong nhà. Mình thấy mình trẻ (dù đã 30) chứ không gọi là xinh đẹp. Mình thấy mình tốt tính, hòa đồng với mọi người, biết nấu ăn, thích ăn rau, trái cây. Đồ mặn có thể thiếu nhưng không thể thiếu rau. Nếu cho mình đi chợ nấu ăn thì xác định rau nhiều hơn thịt (không phải vì tiết kiệm tiền).
Bình thường mình không giỏi trong quản lý tiền bạc lắm, cảm thấy nhà mình thiếu gì sẽ mua, nói chung với người nhà, mình không tiết kiệm. Tiền có thể kiếm lại, tình cảm gia đình thì không. Mình chỉ chọn cái nào quan trọng hơn với mình thôi. Nên ai thương được mình thì dành luôn tình thương đó với gia đình mình nhé. Dĩ nhiên mình cũng sẽ như thế.
Mình thích khám phá, du lịch đây đó. Đi để mở mang đầu óc, để hoà nhập với thiên nhiên. Không cần phải du lịch nghỉ dưỡng sang trọng, chỉ cần có những người thân bên cạnh cùng mình trải nghiệm là đủ. Mình có một ước mơ cực kỳ lớn lao, sau này mình xây một cái homestay, ở đó có vườn rau cây trái, dạy các em nhỏ thực nghiệm trồng trọt, chăn nuôi. Còn muốn xây trong đó một viện dưỡng lão cho các ông bà lớn tuổi, bên cạnh là một khu vườn rộng rãi để nuôi nhiều chú chó. Mình sẽ làm nơi cứu trợ giúp các em chó bị bỏ rơi. Mình muốn trở thành người có ích, làm trong sự vui vẻ, sống trong hạnh phúc. Mình tin vũ trụ bao la sẽ giúp mình kết nối với những người có cùng mong muốn. Ai sinh ra trên đời cũng đều có lý do cả.
Mình thích đọc sách, xem phim tiếng Anh, thích học ngoại ngữ dù mình không giỏi, hay học theo cảm hứng. Chắc do tuổi con Ngựa nên thích chạy nhảy, làm theo cảm hứng, học cũng theo cảm hứng. Thích tìm tòi cái mới, thích công nghệ. Mình tự cho là bản thân sống lạc quan nên cũng thích người lạc quan, vui vẻ. Giàu hay nghèo không quan trọng bằng cố gắng, cầu tiến. Là con gái nhưng lại thích bóng đá, yêu lắm Việt Nam, cũng mê lắm Barcelona. Thời sinh viên từng thức 1,2h sáng xem C1, World Cup, giờ thì ít lại rồi nhưng vẫn mê. Sau này, hai đứa mình cùng nhau xem bóng đá. Nếu như anh không thích bóng đá cũng đừng nặng nhẹ với em, đó là sở thích thôi.
Mình không đặt ra nhiều tiêu chuẩn nhưng có một điều là mình không thích người hút thuốc lá, say xỉn, không kiểm soát được hành vi của mình. Còn lại là ấn tượng đầu tiên và sự hoà hợp, cảm thấy có thể thông cảm thấu hiểu cho nhau là được. Cảm thấy hai người có thể cùng chung sống hài hoà, cùng chăm lo cho gia đình, ba mẹ hai bên. Mình cố gắng tóm gọn bản thân lại như thế, nếu thấy thích hợp, chúng ta cùng tìm hiểu nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Ngọc Nhàn
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Châu Thành, Bến Tre
- Giới tính: Nữ