Em sinh ra tại một tỉnh miền núi phía Bắc, ý thức được hoàn cảnh khó khăn, em đã nỗ lực, cố gắng học tập và hiện công tác tại một ngân hàng nước ngoài tại Hà Nội.
Do quãng thời gian sau khi ra trường em dành nhiều thời gian vào việc học tập và làm thêm để nâng cao kiến thức, thu nhập, ít quan tâm đến việc yêu đương nên đến giờ vẫn chưa tìm thấy một nửa của mình.
Em cao 1,6 m, giản dị, tự nhận có ngoại hình bình thường. Về tính cách, em là người lạc quan, chân thành, chăm chỉ nhưng khá nhút nhát, đặc biệt với những ai mới gặp lần đầu, nhưng khi đã quen thì thường nói khá nhiều. Thời gian rảnh rỗi, em thường nghe nhạc, đọc tin tức, làm các món ăn vặt và làm vườn, tham gia các hoạt động xã hội.
Em mong muốn gặp một chàng trai tỉnh lẻ vì em cũng vậy, để hai bên gia đình môn đăng hộ đối nếu sau này có tiến đến hôn nhân. Em tin rằng chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực phấn đấu thì chúng ta cũng sẽ có một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc.
Em mong gặp được anh, hy vọng anh cao trên 1,67 m, không cần đẹp trai và xuất thân từ gia đình có điều kiện. Nhưng anh phải là người có học thức, có ý chí phấn đấu, biết quan tâm, chia sẻ, luôn có ý thức rèn luyện bản thân để tiến bộ và hướng đến những điều tốt đẹp.
Mong gặp anh vào một ngày gần nhất.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hương
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Ba Đình, Hà Nội
- Giới tính: Nữ