Chào các bạn đọc giả và chào anh – người mà em tìm kiếm bấy lâu.
Em cũng hay đọc chuyên mục này của báo, đến hôm nay mới mạnh dạn viết thư lên đây, mong sẽ tìm được người cùng trò chuyện, tâm sự, chia sẻ những gì đã qua và nghiêm túc trong mối quan hệ.
Em xin giới thiệu về mình một chút nhé. Em lớn lên ở vùng cao nguyên bạt ngàn một màu xanh, thế nên thích đi đến những vùng có núi, leo núi hoặc trekking.
Hiện em sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, là nhân viên văn phòng. Theo nhận xét của bạn bè và đồng nghiệp, em là cô gái nhẹ nhàng, chân thật. Em yêu sự lương thiện, bình dị, rất ghét sự giả dối. Về ngoại hình thì tạm ổn, chưa ai nói em xấu cả và mọi người xung quanh cũng không biết vì sao giờ này em còn ế (cười).
Em cực kỳ thích sách: thích đọc sách, viết sách, đi mua sách, tặng sách, thích mở nhà sách, thích cà phê sách, thích nhà có phòng đọc sách... những gì liên quan tới sách em đều thích cả. Có giai đoạn công việc quá mệt mỏi, em chỉ mong mình được nghỉ làm cả mấy tháng để đọc lại những quyển sách yêu thích mà thôi.
Từ khi tự làm ra tiền, em thích đi du lịch, đến những vùng đất xa lạ, gặp gỡ những con người bình dị, không có bất cứ mối quan hệ ràng buộc, chỉ nụ cười, tình người với nhau. Vậy mới thấy rằng cuộc sống còn bao điều tốt đẹp và tình người luôn hiện hữu, người tốt luôn nhiều hơn kẻ xấu. Em thích sự bình yên, không xô bồ. Thế nên, trong các mối quan hệ gia đình, xã hội, em thích sự tế nhị, cảm thông, chia sẻ và hiểu cho nhau. Chỉ cần hiểu và tôn trọng nhau, mọi khó khăn sẽ vượt qua. Em tin như thế.
Em mong anh đầu tiên phải là con trai nhé, bởi mọi người nói rằng con trai bây giờ còn sót lại rất ít (cười); ngoại hình ưa nhìn một chút, cao từ 1,7 m trở lên vì em nghĩ tới thế hệ con cháu sau này. Em không mong anh giàu có, sang chảnh, chỉ cần anh có trái tim ấm áp, tấm lòng nhân hậu, biết giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Em chẳng cần anh có chức tước, địa vị, chỉ cần có tinh thần cầu tiến, công việc ổn định, khảng khái, minh bạch là được.
Em mong rằng khi nào chán phố thị ồn ào, náo nhiệt, chúng ta sẽ đưa nhau đi trốn, tìm những giây phút bình yên với những người dân chân chất, nồng hậu và cảm nhận thiên nhiên thật gần gũi. Em mong khi có bất cứ vấn đề gì xảy ra, chúng ta hãy cư xử thật bình tĩnh và tế nhị, không làm tổn thương nhau và những người thân anh nhé.
Em rất yêu trẻ con. Với em, đứa trẻ nào cũng xinh đẹp, trong sáng, đáng yêu và xứng đáng được nhận yêu thương. Chơi với trẻ con, em cảm thấy tâm hồn mình như trẻ lại.
Em theo đạo Phật và mong tìm người cùng tín ngưỡng thì rất hay. Em cũng tin rằng mọi việc đều có chữ duyên nên hy vọng mình sẽ có duyên với anh ở đâu đó. Nếu anh cảm thấy có sự đồng cảm với em, hãy liên lạc với em nghen (cười). Xin cảm ơn.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Quỳnh
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ