Tuy em không được xinh đẹp cho lắm nhưng nếu anh chịu khó nhìn thì cũng được. Nếu thực sự có duyên ắt ta sẽ gặp nhau và ngược lại. Ba mẹ em rất dễ, chỉ cần anh thực sự yêu thương em là ba mẹ gả em cho anh liền. Có duyên ắt sẽ gặp.
Công việc và mức lương hiện tại em xem có thể là tạm ổn, nói chung là cuộc sống của em đang rất vui vẻ nhưng với áp lực từ gia đình về chuyện chồng con khiến em có chút căng thẳng. Em bắt đầu cảm nhận được sự cô đơn khi đêm về, cô đơn thật sự, chỉ mong có ai đó sẽ giúp em mang đi nỗi cô đơn ấy. Ba mẹ cũng đã lớn tuổi, em muốn mình lập gia đình để ba mẹ yên lòng. Em chẳng cần anh phải giàu có hay đẹp trai gì cả, chỉ cần anh cao khoảng 1m68, có chí cầu tiến, đừng gia trưởng, phóng khoáng chút xíu. Hãy cùng em vẽ vào trang giấy trắng những sắc màu mà mình yêu thích, như thế là đã đủ hạnh phúc rồi. Em sẽ chờ anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Phấn
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Giới tính: Nữ