Chào anh - người đàn ông em đang tìm kiếm,
Sài Gòn rộng lớn và đông đúc là thế mà sao đến giờ em vẫn chưa tìm thấy anh? Có bao giờ anh đứng giữa đám đông nhưng chợt nhận ra cuộc sống này quá cô đơn và lạc lõng? Em không mong tìm kiếm một tình yêu quá nồng nàn và cuồng nhiệt, mà chỉ cần mối tình nhẹ nhàng, bờ vai bình yên và đủ vững chắc, có thể cùng em chia sớt vui buồn của cuộc sống, giúp nhau hoàn thiện bản thân và sống ý nghĩa hơn.
Em sinh ra và lớn lên ở đất Quảng thân thương - nơi quanh năm nắng gió, thiên tai, lũ lụt. Nhờ quê hương và ba mẹ, em được thừa hưởng những phẩm chất đáng quý của người miền Trung, đó là chịu khó và không ngại gian khổ. Về ngoại hình, em nhỏ nhắn, cao 1,52 m, gương mặt tròn, được mọi người nhận xét trông khá phúc hậu. Hiện em làm nhân viên văn phòng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Tính tình chân thành, sống tình cảm, cầu tiến và biết lắng nghe. Em yêu động vật, đặc biệt là chó, mèo.
Em đang tìm kiếm một người đàn ông chưa từng kết hôn, người miền Trung hoặc miền Nam, đang sinh sống ở TP HCM, tuổi từ 27-35, độc lập, cầu tiến, có ý chí trong cuộc sống và công việc, chân thành, chung thủy, nghiêm túc trong tình cảm và luôn coi trọng gia đình. Em không cần anh phải đẹp trai, chỉ mong dễ nhìn, cao từ 1,65 m trở lên. Em tin mình có thể làm tốt việc nội trợ và chăm sóc gia đình, nhưng để tổ ấm của chúng ta hạnh phúc hơn, em hy vọng anh không ngại chia sẻ việc nhà với người phụ nữ của mình (cười).
Em mong mình làm bạn trước, nếu có duyên chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay trên đường đời anh nhé.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Nguyễn Thị Mỹ Lệ
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ