Càng lớn em lại càng cảm thấy thời gian trôi nhanh. Không biết có phải vì vậy mà em thấy năm nay mùa thu trôi qua cũng thật nhanh. Còn chưa hết thích thú với những ngày nắng vàng heo may đã vội sang đông với những cơn mưa se lạnh.
Hôm nay cũng là một ngày se lạnh như vậy. Cuộn tròn trong chăn và đọc những dòng tâm sự có vui có buồn của nhiều người, em chợt nghĩ có lẽ mình cũng nên thử tìm kiếm chút may mắn cho bản thân. Biết đâu giữa bao người đang cô đơn, chúng ta sẽ tìm thấy nhau nhanh hơn.
Em sinh năm 1991, hiện làm việc tại Hà Nội, trong ngành tài chính ở một công ty nước ngoài. Công việc nói chung ổn định và thu nhập khá. Tuy nhiên do tính chất nghề nghiệp nên đôi khi cũng phải dành khá nhiều thời gian ở văn phòng. Em nghĩ cuộc sống hiện tại, ai cũng đều bận rộn với công việc và đam mê của bản thân. Hy vọng chúng ta có thể tìm cách thấu hiểu và dung hòa với nhau.
Về bản thân, em cao khoảng 1,6 m, nặng 48 kg, ngoại hình thì dành người đối diện nhận xét (cười). Tính cách điềm đạm, chín chắn và nhẹ nhàng. Biết nấu ăn, thích cây cối, hoa lá nên tâm hồn đôi lúc hơi lơ lửng. Khi rảnh rỗi, em thường đi cà phê, nghe nhạc, xem phim nên đang cần tìm một người cũng rảnh rỗi để đi cùng.
Dù không muốn kể xấu bản thân nhưng có lẽ nên thú thật là con người em có phần hơi ngang bướng, hy vọng anh đủ kiên nhẫn trong những ngày xấu trời như vậy.
Mong nửa kia của em là người trưởng thành trong cả suy nghĩ và cách cư xử, chân thành trong cảm xúc và sẵn sàng bước vào một mối quan hệ nghiêm túc. Hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội trò chuyện nhiều hơn và biết đâu đấy, may mắn lại đang rất gần mình.
Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng tâm sự trong lúc "thơ thẩn" này của em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nguyen
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nữ