Hàng ngày mình vẫn đọc báo VnExpress mà hôm nay mới biết đến chuyên mục này của báo. Vậy mình thử vận may chút xem, biết đâu lại có duyên ở đây.
Mình là một cô gái làm bên kỹ thuật, 33 tuổi. Ai cũng bảo môi trường toàn con trai thế mà sao chưa có ai cả. Đúng là nhiều con trai thật đấy, nhưng chắc vẫn chưa gặp được người phù hợp thôi. Giới thiệu cụ thể hơn về bản thân, mình cao 1,65 m, nặng 47 kg, ngoại hình ưa nhìn. Mình là người khá kỹ tính, làm gì cũng kín kẽ trước sau. Cũng rất vui tính và thoải mái, không để bụng nhưng lại khá thẳng tính.
Có công việc và nhà cửa ổn định ở Hà Nội nên mình mong tìm được người sinh sống và làm việc ở đây. Quan điểm về việc lập gia đình của mình cũng thoải mái, đó là "rồi sẽ gặp được người phù hợp với bản thân", còn nếu chưa thì cuộc sống hiện tại của mình cũng đang rất tốt mà.
Mình không phải mẫu phụ nữ truyền thống hay người phụ nữ của gia đình nên muốn làm quen với người đàn ông chưa từng có con cái, biết chia sẻ việc nhà với phụ nữ. Anh có thể ra ngoài bia rượu cùng bạn bè, miễn là biết chừng mực.
Rất vui được làm quen với mọi người.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Jennie
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ