Em không nghĩ một ngày mình lại chuyển về sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng. Tuổi 20, em muốn phải đi thật xa và làm được nhiều thứ. Tuổi 30, như duyên nợ, em lại về mảnh đất này - một Đà Nẵng không quá xô bồ, tấp nập và nhộn nhịp.
Bạn bè đều đã lập gia đình, sinh sống ở vùng khác. Nhiều khi em thèm cảm giác có người nhắn tin, trò chuyện mỗi tối, muốn có ai đó cũng chạy bộ mỗi chiều và càng muốn có người hẹn cà phê mỗi cuối tuần.
Em thích một chàng trai trên 29 tuổi, cao trên 1,65 m, có công việc ổn định ở Đà Nẵng. Cho em giới thiệu một chút bởi anh cũng có tiêu chí của riêng mình: em sinh năm 1991, đang làm về IT, cao 1,55 m, thích uống cà phê và thỉnh thoảng chạy bộ ngắm phố phường.
Nếu anh có cùng sở thích thì gửi mail cho phép em làm quen nhé.
Chúc mọi người năm mới sức khỏe và thành công.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tâm
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Hải Châu, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ