Chẳng biết anh có đọc được thư này không? Nhiều khi em nghĩ không biết còn gặp được anh không hay anh có gia đình rồi? Mà thôi, cứ gửi xem thế nào. Người ta nói không gì là quá muộn, nhưng càng lớn, cơ hội ít dần và thật khó để gặp được người phù hợp.
Em sinh năm 1987, là nhân viên văn phòng, thuộc kiểu ngoan hiền và ế, chắc do duyên chưa tới? Cũng chả biết, chỉ là vùi đầu học tập rồi đi làm, gặp người này người kia đều không thành đôi nên lẻ bóng đến giờ. Em thuộc típ phụ nữ truyền thống và coi trọng gia đình, tính cách vui vẻ, thích sự thoải mái. Em đã sẵn sàng chào đón anh cùng phát triển để xây dựng gia đình.
Em không cần anh quá cao to vì em thấp bé. Anh có công việc, sự nghiệp ổn định, cũng mong muốn kiếm một nửa để tính chuyện dài lâu. Hy vọng anh có chí tiến thủ, xem trọng gia đình, là người thân thiện, vui tính, chắc em càng thiện cảm hơn. Đặc biệt mong anh sống làm việc ở Huế, vì em là người Huế, sống và làm việc ở đây. Nếu không, anh ở Sài Gòn hoặc Đà Nẵng cũng được. Nếu có duyên, em sẵn sàng đi cùng anh.
Đúng là mò kim đáy bể, nhưng vẫn mong tìm được anh qua lá thư này. Hãy kết nối với em nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tú
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
- Giới tính: Nữ
