Em ước được cùng anh đèo nhau đi ngang qua những con phố hay ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng ở những quán cóc ven đường. Đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ là cùng nhau chia sẻ những điều nhỏ nhặt mỗi ngày.
Sau giờ làm, em học thêm ngoại ngữ và tập yoga. Người em nhỏ nhắn, dễ nhìn. Bản thân là người hiểu chuyện, biết cách cư xử nên được mọi người và bạn bè quý mến. Có lẽ vì môi trường làm việc toàn phụ nữ nên hiện tại em vẫn lẻ bóng.
Em theo đạo Thiên Chúa và hơi hướng truyền thống. Hy vọng anh cũng có đạo hoặc có thể cùng em đi lễ vào mỗi Chúa Nhật. Với em, mối quan hệ lâu dài được xây dựng nên từ sự tôn trọng, lắng nghe và cảm thông lẫn nhau.
Hy vọng qua bài viết này có thể làm quen được bạn nam có cùng quan điểm sống, chân thành. Hãy cho nhau một cơ hội anh nhé.
Cảm ơn độc giả đã đọc bài viết của mình. Chúc mọi người một năm mới bình an.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: mary
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ