Cô lễ tân 26 tuổi này bị mắc hội chứng ngủ rũ - khiến bất cứ ở đâu có một sự kiện bất ngờ đều khiến các cơ của cô nhão ra và cơ thể bỗng bất động. Nghe tiếng chuông điện thoại, gặp mặt một người bạn cũ hay có thư tay... đều khiến cô ngã quỵ, và việc này có khi diễn ra 20 lần một ngày.
"Tôi không thể cố cưỡng lại việc này. Tôi vẫn nghe được tiếng mọi người nói xung quanh nhưng không thể nhìn hay trả lời họ được. Nó giống như tôi bị tê liệt vậy", cô gái ở Liverpool, Anh cho biết
Anh John, 35 tuổi, chồng cô, biết rằng không được làm vợ ngạc nhiên bằng việc tặng hoa, chocolate và phải đảm bảo làm sao đám cưới của họ vào tháng 6 năm ngoái không quá ấn tượng và gây xúc động.
"Một bữa tiệc bất ngờ cũng có thể khiến tôi ngã gục. Nếu John muốn nói gì đó với tôi, thì anh ấy sẽ bảo tôi từ từ ngồi xuống, đề phòng trường hợp tôi lăn đùng ra. Một lần, tôi ngồi ở cửa hong khô tóc, anh ấy bước từ phía sau tới trêu tôi và tôi đổ ụp ngay", Caitlin kể lại.
![]() |
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo vang có thể khiến Caitlin bất tỉnh. Ảnh: The Sun. |
Triệu chứng Caitlin gặp phải bắt đầu xuất hiện vào tháng 2 năm ngoái và khiến cô phải nhập viện. Các bác sĩ e là cô bị một cơn đột quỵ và khuyên cô nên gặp một nhà thần kinh học để được kiểm tra, và sau đó giới thiệu cô cần được một chuyên gia về giấc ngủ tại Bệnh viện Đại học James Cook University Hospital ở Middlesbrough thăm khám.
Tại đó, cô được chẩn đoán là mắc hội chứng Cataplexy (tê liệt nhất thời) và chứng ngủ rũ.
Căn bệnh hiếm này khiến cô phải từ bỏ việc học lái xe và xin thôi làm lễ tân ở một phòng khám răng.
"Tôi đã ngủ gục khi nghe điện thoại và mắc rất nhiều lỗi vì chứng mệt mỏi của mình, gây ra không ít vấn đề trong công việc, nên tôi không thể tiếp tục", cô nói.
Theo The Sun, từ giáng sinh năm ngoái, những cơn đột quỵ trở nên nghiêm trọng hơn và mỗi lần đi đâu, Caitlin phải dùng xe lăn, dù cô vẫn có thể đi bộ. Cô cũng không thể nấu nướng, tập thể dục hay tự tắm. Sau một thời gian sử dụng thuốc, tình trạng của Caitlin đã được cải thiện và cô bắt đầu làm từ thiện với hy vọng sẽ tìm được một việc làm thêm vào năm sau.
"Vài tháng trước, tôi đã không dám nghĩ về tương lai nhưng tôi giờ tôi đã lạc quan hơn. Khi bệnh trở nặng, tôi đành phải ở nhà. Xem TV nhiều cũng buồn chán nên tôi bắt đầu đọc sách. Việc đó khiến tôi nhận ra rằng tôi muốn trở thành người viết văn và bây giờ mỗi ngày tôi đều cố gắng viết về những điều xảy ra.
Bác sĩ Paul Reading, chuyên gia tư vấn thần kinh học tại Bệnh viện Đại học James Cook cho biết, những người bị chứng ngủ rũ thiếu một chất trong não giúp điều khiển giấc ngủ và khiến họ không thể tỉnh táo trong vài giờ hoặc lâu hơn. Và hội chứng Cataplexy chỉ thấy ở những người mắc chứng ngủ rũ. Tình trạng này được kích hoạt bởi cảm xúc mãnh liệt, thường là tiếng cười hay sự ngạc nhiên, như trường hợp của Caitlin, nhưng đôi khi nó cũng có thể là sự giận dữ hay thất vọng.
"Tôi có một bệnh nhân bị đổ gục bất cứ khi nào ông đánh được một cú hay khi chơi golf", ông kể.
Theo ông, chứng bệnh này có thể được điều trị bằng thuốc chống trầm cảm không phải vì người bệnh trải qua trạng thái chán nản, mà vì thuốc có thể tạo ra một trạng thái đặc biệt trong não, ức chế cataplexy.
Vương Linh