Gửi anh,
Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà bố mẹ em sống vì nghĩa nhiều hơn vì tình, nhưng vẫn luôn yêu thương và ủng hộ em làm những việc em thích. Em biết ơn vì điều đó nhưng cũng cảm thấy thật nuối tiếc cho bố mẹ mình. Đó là lý do em luôn mong muốn có một tổ ấm mà những đứa con của mình không chỉ nhận được tình yêu thương của cha mẹ, mà còn cảm nhận được tình yêu giữa cha mẹ chúng.
Em 25 tuổi, cao 1,6 m, ngoại hình tuy khiêm tốn nhưng luôn ăn mặc gọn gàng. Hiện em sống và làm việc tại Hà Nội, trong lĩnh vực tư vấn với mức thu nhập tạm đủ để trang trải cho cuộc sống. Em vẫn luôn trau dồi, học hỏi, tích luỹ để có mức thu nhập tốt hơn và hơn hết là để xứng đôi với anh, bởi em biết anh cũng đang cố gắng vì tương lai của chúng mình. Vì vậy, anh đừng trách em chưa tìm ra anh, hay để anh một mình đối mặt với những áp lực công việc và cuộc sống nhé. Rồi chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi, anh nhỉ.
Em của hiện tại là một cô gái hướng nội, giản dị và thực tế, tuy không mạnh mẽ nhưng em là một người độc lập. Tính em không phải người hay giận dỗi vì những chuyện nhỏ nhặt dù em được bố mẹ chiều. Em cũng chưa từng trải qua mối tình nào nên có lẽ sẽ có chút ngây thơ và vụng về trong tình cảm. Nhưng em sẽ luôn tôn trọng sở thích, công việc và những lựa chọn trong cuộc sống của anh, bởi em cho rằng, khi chúng mình thực sự để tâm và tôn trọng lẫn nhau, chúng mình sẽ nhận biết được giới hạn trong mọi việc để điều chỉnh, không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai.
Vậy nếu anh đọc được thư này, hãy hồi âm cho em nhé.
Em đợi anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hồng
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ