Anh à, một mùa cưới nữa lại trôi qua, đi đâu em cũng nhìn thấy các đôi chụp ảnh cưới và em cũng muốn là cô dâu trong chính bộ váy cưới đó. Còn anh thì sao, có thế không? Người ta thường bảo thế giới có gần tám tỷ người, chắc chắn sẽ có người là định mệnh của mình. Em cũng được nghe ngồi im thì tình yêu sẽ đến. Em đã ngồi im, đã chờ đợi một thời gian dài mà sao anh trốn kỹ quá, chưa thấy xuất hiện. Vì vậy nay em mạnh bạo viết thư này tìm anh.
Trước hết, xin nói sơ qua về bản thân: em sinh năm 1994, quê ở một tỉnh giáp ranh với Hà Nội trong gia đình thuần nông, làm văn phòng tại Hà Nội với mức lương đủ sống ở nơi đây và làm vài điều mình thích. Tất nhiên, em cũng có những kế hoạch tài chính cho tương lai của mình. Ngoài công việc tại công ty, em làm thêm vài việc khác và vẫn luôn học hỏi để nâng cao kiến thức.
Sở thích của em là đi dạo phố, đến những nơi yên tĩnh nhìn dòng người lướt qua, thích ngắm mưa, thích mùa đông và cũng thích đọc sách nữa. Em rất thích dành thời gian cho bản thân thư giãn bằng cách đọc sách, mong ngày nào đó có thể cùng anh lướt hiệu sách, nghe anh đọc cho em nghe thì tuyệt. Em biết lắng nghe và chia sẻ. Anh yên tâm, em sẽ luôn lắng nghe và chia sẻ với anh về mọi thứ trong cuộc sống, dù đó là vui hay buồn nên anh cũng thế nhé.
Nếu anh cần một cô gái xinh đẹp, quyến rũ, hãy tránh xa em nhé. Em chỉ là cô gái đơn giản với nụ cười duyên, mọi người thường bảo em đáng yêu (chắc ý là đáng được yêu). Ai cũng nghĩ em phải có người yêu rồi, có phải vì thế mà hiện tại em vẫn một mình? Về tính cách, em vui vẻ, hòa đồng, thẳng thắn, nhiều lúc hơi nhút nhát.
Với em, dù sống độc thân hay lập gia đình, mỗi cuộc sống đều có niềm vui riêng, quan trọng là bản thân biết mình muốn gì, một mình cũng vui nhưng nếu có thêm người thương yêu mình và mình cũng yêu thương người đó, em nghĩ sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Ở tuổi này, em nghĩ mình đã sẵn sàng bước chân vào cuộc sống hôn nhân, tất nhiên điều kiện đầu tiên vẫn là phải gặp được anh và chúng ta yêu thương nhau đã nhỉ. Mong muốn của em là có một gia đình nhỏ, yên bình và hạnh phúc, có anh, có em và các con.
Còn đây là đặc điểm nhận dạng của người em thương yêu:
- Anh chân thành, điềm đạm, biết lắng nghe, chia sẻ và trưởng thành trong suy nghĩ nhé, cao hơn em nhé vì em cao trên 1,6 m rồi. Em đang cố gắng cho tương lai nên anh cũng thế nhé. Mong anh có công việc ổn định, hãy luôn cầu tiến và cố gắng, em sẽ cùng anh đi qua mọi khó khăn. Anh sinh từ năm 1988 đến 1995 nhé, chưa từng kết hôn hay có con và đang không trong một mối quan hệ phức tạp nào nhé.
- Đặc biệt anh nghiêm túc trong việc tìm một người có thể chia sẻ và yêu thương nhé. Em thực sự không muốn mất thời gian của cả hai, hãy thẳng thắn anh nhé. Em quan trọng hành động hơn lời nói và mong anh nói được làm được, không gia trưởng, biết tôn trọng người khác.
Anh à, em đã viết thư với những gì chân thành nhất, người ta bảo trao chân thành sẽ nhận được chân thành. Anh ở đâu nếu đọc được thư này, hãy liên lạc với em ngay nhé. Em rất mong ngóng anh hoặc có anh chị nào thấy ai có những đặc điểm này, hãy báo cho em nhé. Em xin cảm ơn.
Cuối cùng em cảm ơn mọi người đã đọc thư.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Trang
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nữ