Theo dõi chuyên mục của báo đã lâu, cũng ngần ngại đôi lần nhưng nay mạnh dạn hơn chút để viết đôi dòng lên đây, biết đâu sẽ gặp anh giữa thành phố đông đúc này.
Em không xinh đẹp như hoa hậu (tất nhiên rồi - cười), nhưng có khuôn mặt sáng, ngoại hình dễ nhìn. Mọi người hay nghĩ con gái học luật chắc khô khan lắm, nhưng em khá tình cảm, dịu dàng và hiểu chuyện. Lúc tâm trạng không tốt, không biết anh hay làm gì? Còn em sẽ ngó xem nhà cửa có góc nào chưa được, đồ nào cần dọn dẹp và lôi ra dọn, hoặc chạy bộ một vòng. Anh có thể hình dung em yêu vận động, không ngần ngại nấu ăn hay làm việc nhà.
Dù cuộc sống có vẻ phong phú, nhưng em thấy vẫn thiếu một chút, đó là anh. Mọi người hay bảo em dễ thương, xinh xắn mà sao vẫn một mình, chắc là do người thương em đang kẹt đường, vì bữa giờ thành phố mưa quá, phải không anh?
Mong anh chân thành, cầu tiến, cùng quê với em càng tốt, vì nếu có duyên, mỗi khi về thăm nhà, thay vì dành nhiều thời gian di chuyển, anh và em có thêm thời gian ở bên bố mẹ, người thân. Anh làm ngành nghề gì cũng được, miễn là công việc chân chính và anh trân trọng, em sẽ luôn ủng hộ.
Em mới nghe một câu nói: "Hãy thu hút, đừng theo đuổi". Em thấy câu nói này đúng ở góc độ phát triển bản thân hay công việc, vì khi năng lực đủ tốt, sẽ thu hút những điều tốt đến với mình. Nhưng với chuyện tình cảm, ngoài việc rèn luyện để hoàn thiện bản thân hơn, em nghĩ nên cởi mở hơn một chút, để biết đâu em và anh sớm gặp nhau và đồng hành trong những tháng ngày nhiều màu sắc của tuổi trẻ.
Nếu anh thấy chút gì đó thân thương, như cô gái mà anh mong đợi, đừng ngại nói cho em biết nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Anna
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ