Thật ra em không biết viết gì, nhưng với thời gian theo dõi chuyên mục này, chắc bài viết của em cũng theo được dàn ý chung (cười).
Ngoại hình em hơi mũm mĩm, chủ yếu do gương mặt tròn mà nhiều người hay khích lệ là mặt tròn phúc hậu. Tổng chiều cao tính cả giày cao gót tương đối đấy nhé.
Về cơ bản, em có đủ tính cách chung thường thấy ở một cô gái như: sớm nắng chiều mưa, thi thoảng vô lý một xíu. Tuy nhiên, phần lớn thời gian và trong môi trường làm việc, học tập, mọi người ấn tượng về em là cô gái điềm đạm, nhỏ nhẹ, có phần kỹ tính. Có lẽ chỉ khi nào được ở với bạn thân thiết hoặc gia đình, những nơi mà em thấy an toàn, lúc đó phiên bản tính cách đầy đủ nhất mới xuất hiện.
Vì khối lượng công việc cũng như học hành, phần lớn thời gian trong tuần, đối tượng em quan tâm duy nhất là màn hình máy tính. Hầu như chỉ cuối tuần em mới có thể tận hưởng thời gian nghỉ ngơi, lang thang đây đó với bạn bè. Gần đây, hội chị em thân thiết có biểu hiện "mê bồ bỏ bạn", thành ra nhiều khi có mình em đi khám phá Sài Gòn cuối tuần, vậy nên mới có bài viết này.
Em có rất nhiều hình mẫu lý tưởng trong đầu, thay đổi theo từng độ tuổi. Tất nhiên đó chỉ là lý thuyết, thực tế mong anh cao hơn kể cả khi em mang giày cao nhé. Em nói trước, do em điệu đà nên không từ bỏ thói quen đi giày cao được đâu. Những phương diện khác, em đã nói sơ lược phía rồi, giờ nhường lại để anh quyết định có cho chúng ta biết nhau không nhé.
Em dừng ở đây thôi. Cảm ơn anh kiên nhẫn đọc đến cuối.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hằng
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ