Thực ra bài ca đó em đã được nghe từ vài năm trước rồi, có lúc buồn lắm nhưng nghe riết cũng quen rồi, giờ ai hỏi thì chỉ nói là do không ai chịu lấy thôi.
Em tìm kiếm anh lâu lắm rồi mà hạnh phúc dường như tới chỗ của em thì bị tắt đường lâu quá, nên làm anh mãi vẫn chưa đến được. Ai cũng mong muốn được yêu thương, chia sẻ và tìm được người mà ở cạnh mình cảm thấy vui vẻ và thoải mái, nhưng nhiều khi mọi thứ có thể đến muộn, khi đó mình mới biết trân trọng hơn anh nhỉ.
Em là cô gái đất võ, mùa xuân này đã 32 tuổi và vẫn đang miệt mài tìm kiếm anh. Em không muốn quen rồi cưới đại chỉ để cho mau hết danh xưng gái ế, để không còn bị thúc giục. Hôn nhân đối với em thực sự rất quan trọng nên chỉ cùng bước vào đó cùng với người em tin tưởng và được yêu thương.
Em có má lúm đồng tiền, nét duyên nhất trên gương mặt mà em có thể tự hào, nhìn có vẻ thùy mị, dịu dàng nhưng bên trong lại là người tự lập và mạnh mẽ. Em thích thể thao, chạy bộ, đạp xe, chơi cầu lông, thích du lịch, cắm trại, thích ngắm hoàng hôn những lúc muốn tìm một khoảng tĩnh lặng cho riêng mình.
Có thể là người biết lắng nghe, thấu hiểu nhưng em chỉ bước vào thế giới của anh khi cảm thấy đồng điệu và hai ta có thể cho nhau cơ hội. Em khá thẳng thắn, muốn biết gì sẽ hỏi và luôn muốn cho người khác thấy mình là người thế nào, không phải cố tỏ ra hoàn hảo hay là một người khác chỉ đề chiều theo thị hiếu của họ.
Em cũng giống đa số cô gái khác, tìm kiếm một người tử tế, chân thành, có trách nhiệm, biết quan tâm, chia sẻ, có ý chí phấn đấu. Em biết yêu thương bản thân, không thích dựa dẫm nên hy vọng anh bản lĩnh, tự tin và có ý chí phấn đấu. Nhiều người nói những người đàn ông điềm đạm, chín chắn, tâm lý chắc đều đã lấy vợ hết rồi hoặc đều đã trải qua đổ vỡ. Anh có nghĩ vậy không?
Công việc của em là merchandiser cho công ty xuất khẩu, môi trường làm việc toàn nữ nên không có chuyện tình công sở. Ba mẹ cứ kêu đổi công ty để tìm được người yêu nhưng đâu biết rằng em cũng từng đổi vài công ty mà vẫn chưa tìm được. Nói đùa thôi, nhiều khi thứ mình càng cố tìm lại càng ẩn, cứ vui tươi, yêu đời, yêu bản thân, luôn hoàn thiện, phát triển bản thân, sống tốt, biết đâu ngày nào đó lại gặp được anh. Nhưng em vẫn muốn tự tạo cơ hội cho mình nếu có thể.
Một năm mới nữa lại đến, hành trình tìm người đồng hành lại tiếp tục, hy vọng anh sớm xuất hiện để chúng ta cùng nhau viết nên câu chuyện của mình.
Mong sớm gặp được anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nguyễn
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ