Chào anh,
Em tự nhận mình không văn hay chữ tốt nên cũng rất đắn đo mới dám viết thư này gửi đến anh. Như bao cô gái khác, em hy vọng tự mình tạo ra một cơ hội để tìm thấy người đi cùng mình nửa đời còn lại.
Em 31 tuổi, làm công việc văn phòng, hơi nghiêng về tuýp con gái truyền thống, được nhiều người đánh giá dễ nhìn, tốt bụng, đanh đá đúng chỗ, hiền lành đúng lúc (cười).
Em có chút lãng mạn, thích cây cỏ, hoa hòe, đọc sách và đi du lịch. Tuy nhiên em lại có cách nhìn khá thực tế trong công việc và đời sống. Em thường không nói nhiều và ít nổi nóng, thích giải quyết vấn đề bằng cách chia sẻ, thuyết phục hơn là tranh cãi.
Em hy vọng gặp anh - người đàn ông chững chạc, có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Một người có trái tim ấm luôn hướng về gia đình, có ý chí tiến thủ trong công việc và hoạch định cho tương lai.
Em khá lùn nên anh đừng lo về khoản ngoại hình, chắc chắn là cao hơn em rồi đó. Còn tuổi tác lớn hơn em là được, mong anh là người đang sống và làm việc ở miền Nam.
Tính cách em ngoài xã hội khá độc lập, tự chủ. Nhưng em cần một bờ vai vững trãi để có thể tin tưởng dựa vào. Quan điểm của em thì việc ngoài xã hội, sóng gió gì cũng có thể giải quyết được, còn chuyện tình cảm sẽ chỉ được giải quyết khi cả hai có tinh thần vun đắp, tôn trọng lẫn nhau và bỏ bớt cái tôi.
Ngoài ra, em thích khám phá điều mới, học ngoại ngữ nên sẽ là điểm cộng nếu anh có cùng quan điểm và sở thích chung.
Chờ thư anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Tina
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ