Chào anh, chàng trai ấm áp của em,
Em là cô gái hiền lành, ngoan ngoãn, thường được nhận xét là đáng yêu, sinh năm 1994, quê ở Phú Thọ, sống và làm việc tại Hà Nội. Nhà em có hai anh em, bố mẹ kinh doanh ở quê, em làm công việc marketing cho công ty công nghệ. Em cao 1,64 m, nặng 52 kg, thân hình cân đối, vui vẻ, hòa đồng, thích đi du lịch, và đã đi khá nhiều nơi cùng gia đình, bạn bè. Anh có muốn chúng mình cùng nhau viết tiếp hành trình khám phá những vùng đất mới không?
Mong tìm được người hơn tuổi, cao hơn em, biết chăm sóc bản thân, khỏe mạnh. Anh có công việc ổn định, hiểu biết, tính tình hiền lành, gọn gàng, có đam mê, trách nhiệm và đặc biệt không gia trưởng. Anh cùng quê với em càng tốt, vì em muốn sau này chúng mình về thăm bố mẹ dễ dàng hơn.
Em luôn cho rằng gặp được nhau là do duyên phận, nhưng nếu em không tự tạo cơ hội cho mình bằng cách đăng bài lên chuyên mục Hẹn hò của VnExpress, chẳng biết bao giờ anh mới tìm thấy em đây.
Những gì xứng đáng đều cần thời gian. Chào anh, em đã chờ đợi anh 30 năm rồi đấy. Nếu có duyên đọc được bài viết này, hãy gửi thư cho em nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nana
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ