Trước đây, khi vào VnExpress, em thường vào mục International đọc để hiểu thêm tiếng Anh. Nhưng từ ngày bạn em nên duyên từ chuyên mục Hẹn hò này, mỗi khi rảnh rỗi em vào đọc thường xuyên hơn, và biết đâu mảnh ghép còn lại của em nằm ở nơi này.
Em đã 31 tuổi, là một người chân thành, nghiêm túc và cầu tiến. Bề ngoài em chỉ cao 1,52 m, nặng 42 kg, nhưng bên trong lúc nào cũng tự nỗ lực hết mình khi có thể. Em sống ở Sài Gòn được 15 năm. Không biết từ bao giờ, em đã yêu Sài Gòn, yêu thành phố dễ sống, nếu chịu khó làm việc cần cù, tiết kiệm thì cũng có ngày thành công. Sài Gòn tấp nập hối hả, con người hiền hòa, thân thiện. Gánh hàng rong, tiếng rao mỗi buổi sớm mai, sao mà thân thương quá đỗi.
Biết viết thế nào để có thiện cảm với anh nhỉ? Em đang tự hỏi mình, tìm được anh là duyên số hay thần may mắn sẽ gõ cửa trái tim em. Nhưng em tin ai rồi cũng sẽ tìm được bến đỗ của đời mình, chỉ là sớm hay muộn thôi, đúng không anh? Có những thời điểm của cuộc đời sẽ có sự gặp gỡ tình cờ không hẹn trước, đó như là một món quà mà cuộc sống ban tặng. Đôi khi sẽ có những sóng gió gập ghềnh phía trước nhưng chưa bao giờ em mất niềm tin vào ngày mai tươi đẹp.
Em cũng chỉ là cô nhân viên văn phòng bình thường như bao người khác, điều em hy vọng ở người cộng sự là phải thật nghiêm túc, có công việc ổn định, và nếu gặp anh ở Sài Gòn sẽ dễ dàng cho chúng mình tìm hiểu và tiến đến hôn nhân, xây dựng cuộc sống về sau. Em rất thích người mập mập một chút, sẽ có cảm giác được che chở nhiều hơn (cười).
Cảm ơn anh đã đọc lời tâm sự của em, hãy nhấn nút "liên lạc với tác giả" anh nhé. Tuy cuối năm hơi bận rộn nhưng em sẽ sắp xếp thời gian trả lời hết tất cả email. Xin chân thành cảm ơn anh, cùng quý độc giả. Kính chúc mọi người có một mùa xuân tràn đầy sức khỏe và thịnh vượng.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyệt
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ