Gửi anh - người đàn ông biết cảm thông của em,
Em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định viết lên đây để anh có thể đọc được và tìm đến. Em thấy rất ngại nhưng nếu không đánh tiếng, sợ anh tìm mãi không ra nên đành lên tiếng trước vậy. Em sẽ nói về mình chân thực nhất có thể, vì bản thân thật sự nghiêm túc. Nếu anh đang có dự định nào khác, hãy bỏ qua em nhé.
Em hơi mũm mĩm và đang cải thiện để có một thân hình gọn gàng hơn; xinh đẹp vừa phải nên đang tăng cường làm đẹp tâm hồn và trái tim; sống rất chân thành nhưng không biết thể hiện, cũng chẳng biết cách để gây được ấn tượng tốt. Bởi vậy, em rất cần sự cảm thông từ anh. Hãy dành thời gian để dần hiểu con người thật của em, bởi sẽ không giống những gì em thể hiện ra bên ngoài. Điều này em biết nhưng không sửa được.
Điểm mạnh của em: suy nghĩ tích cực, yêu đời yêu người, thích làm bánh, đặc biệt làm cho người mình thương.
Em thích nấu ăn dù chưa được ngon lắm, sẵn sàng thực hành nhiều để nấu thật ngon cho anh và các con sau này; thích trẻ nhỏ, em không ngại nếu anh đã có một em bé đáng yêu, vì trái tim em sẽ luôn có chỗ dành cho con.
Hy vọng anh từ 36 tuổi trở lên vì em 34 rồi; thu nhập của anh đủ để cả nhà mình một năm đi du lịch 2 lần nhé. Em làm trong tập đoàn nước ngoài nên thu nhập cũng tạm ổn. Tuy vậy chúng ta không nên có sự chênh lệch quá lớn vì sẽ dẫn tới nhiều khác biệt trong quan điểm anh ạ.
Nếu được em mong anh hài hước một chút, vì cuộc sống nhiều áp lực nên mỗi khi bên anh em muốn được cười thoải mái và bình yên.
Vậy anh nhé, em chờ thư của anh.
Thân ái!
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Việt Hà
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ