Chào mọi người,
Em mới được làm quen với chuyên mục, cũng đã đọc, đã xem các bài viết và cứ suy nghĩ rằng liệu mình có nên viết bài lên đây không, liệu có ai đã thành công qua chuyên mục này không. Nhưng hôm nay em đã gạt đi những câu hỏi đó và chủ động viết thư lên đây để gửi cho anh, gửi người vẫn đang còn một mình và cần có thêm người bên cạnh như em đây.
Em hơn 30 mùa xuân rồi mà vẫn còn được... tự do. Đôi khi em thấy tự do thích thật đấy, cũng có nhiều điều thú vị thật nhưng nhìn đi nhìn lại thời gian trôi nhanh quá, em cũng cần có thêm cho mình một nửa bên cạnh, cần có cho mình một mái ấm gia đình riêng.
Em cao 1,58 m, nặng 47 kg, luôn sống vui vẻ, nhiệt tình với mọi người xung quanh, yêu trẻ con, yêu thiên nhiên. Em đang sống và làm việc tại Hà Nội, làm văn phòng trong một công ty, sáng đi tối về nên giờ giấc của em rất cố định. Những lúc rảnh rỗi, em thường nghe nhạc, đọc thơ, đọc văn, nói chung em thích đọc những gì nhẹ nhàng, nên thơ, tinh tế một chút giúp cho tâm hồn được thư thái và cảm nhận cuộc sống thú vị và ý nghĩa hơn.
Em nên nói yêu cầu mẫu bạn trai như thế nào đây nhỉ? Có lẽ em thì không phù hợp với người bạn trai khó tính, hay suy xét, cặn kẽ mọi thứ quá. Em mong muốn gặp được người rộng lượng, chân thành trong tình cảm, có công việc ổn định, không tệ nạn. Và khi đã xác định mối quan hệ, phải luôn luôn nghiêm túc, cả hai cùng nhìn về một hướng thì mới thành công được.
Em không biết bây giờ anh ở đâu, khi đọc được những dòng thư này của em, anh có muốn làm quen với em không? Nếu anh thấy em là một nửa phù hợp, anh gửi thư cho em nhé, kèm theo các thông tin cụ thể về anh.
Em chờ thư anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Khánh
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nữ