Chào mọi người,
Mình 30 tuổi, quê ở một tỉnh miền Tây, đồng bằng sông Cửu Long. Hiện mình sinh sống và làm việc tại TP HCM. Mình được bạn bè đánh giá là lanh lợi, hòa đồng và cũng dễ thương, xinh xắn, có năng lực trong công việc. Cuối tuần mình thích dành một ngày để nấu ăn, ngày còn lại thì cà phê sáng, loanh quanh tám chuyện cùng bạn bè.
Mình thích vận động. Mình tập yoga ít nhất 4 ngày một tuần. Thích xem phim và đến các acoustic bar để nghe nhạc. Mình theo đạo Phật và ăn chay vào mùng một và 15 âm lịch hàng tháng. Mình nói tốt tiếng Anh và tiếng Trung cơ bản. Nếu người ấy của mình nói được tiếng Anh, sau này con chúng ta sẽ không phải tốn nhiều tiền học ngoại ngữ rồi (cười).
Mình không vội trong việc yêu đương hay lập gia đình vì tin vợ chồng còn tùy vào duyên nợ. Tuy nhiên, với tuổi 30, mình nghĩ bản thân đã đủ chín chắn và trải nghiệm để cùng người thích hợp xây dựng gia đình.
Mình mong người ấy là chàng trai có công việc và thu nhập ổn định, có năng lực, luôn biết phấn đấu học hỏi. Biết khiêm tốn, thương người, tôn trọng, lễ phép với người lớn tuổi. Ngoại hình trung bình là được, cao từ 1,7 m trở lên thì tốt dù mình chỉ cao 1,5 m. Mình đặc biệt không phù hợp với người chi tiêu quá chi ly nên mong người ấy sẽ là người chi tiêu hợp lý.
"Anh ơi, nếu tìm được nhau, em mong chúng ta sống thật tốt với nhau, với những người xung quanh, cùng nhau chung tay, chung sức phấn đấu vì ngôi nhà và những đứa trẻ trong tương lai của chúng mình. Mong rằng người có duyên sẽ gặp nhau, người có tình sẽ thành quyến thuộc.
Độc giả gọi vào số 0966 581 270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyễn Trần Thúy Ngọc
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ