Anh thân mến, anh đang ở đâu vậy?
Em tin vào duyên phận. Không ai toàn vẹn cả, nhưng em tin ai rồi cũng có mảnh ghép phù hợp nhất, hoàn hảo nhất cho mình, anh nhỉ? Giữa bộn bề cuộc sống, anh và em vẫn đang đợi chữ duyên để gặp được nhau. Hy vọng bài viết này sẽ dẫn lối để em tìm thấy anh - mảnh ghép vừa vặn của cuộc đời em.
Em không xinh đẹp, lộng lẫy nhưng được nhận xét khá đằm thắm và dịu dàng. Em giàu nghị lực trong cuộc sống, song trái tim cũng rất mong manh, yếu đuối, cần được anh sưởi ấm, chở che.
Khả năng nấu nướng của em không tệ. Em thích chăm sóc gia đình nên sẽ không để người đàn ông của mình phải ăn ngoài đâu. Khi anh mệt mỏi, ưu phiền, hãy sẻ chia cùng em nhé. Em sẽ là người bạn lắng nghe, chia sẻ và ở bên lúc anh cô đơn.
Bề ngoài em không nói nhiều nhưng riêng với người thân, bạn thân và người yêu em khá sôi nổi và hài hước. Em sẽ không để anh thấy nhàm chán đâu. Tuy nhiên, khi em hơi ngang bướng, anh nhường em một chút nhé.
Em không đưa ra tiêu chuẩn nào cụ thể, vì còn tùy thuộc vào cảm xúc và cách chúng ta trò chuyện hợp hay không. Nhưng em mong anh chân thành và nghiêm túc trong tình cảm.
Hẹn gặp anh vào một ngày nắng đẹp ở Sài Gòn, anh nhé.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Daisy
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ