Chào anh và mọi người,
Em biết chuyên mục Hẹn hò cũng khá lâu rồi nhưng chỉ vào đọc thôi, bởi em nghĩ mình sẽ chờ đợi và gặp anh vào một ngày đẹp trời giữa Sài Gòn, trong một tình huống bất ngờ nào đó. Nhưng có lẽ vì cứ chờ đợi nên mãi đến giờ em vẫn chưa thấy anh. Vậy nên hôm nay em quyết định chủ động đi tìm bằng cách viết đôi lời nhắn gửi lên chuyên mục này. Biết đâu may mắn anh vô tình đọc báo sẽ đọc được bài của em và mình sẽ tìm được nhau sớm hơn.
Giới thiệu đôi chút về em để anh nhận dạng nhé. Em 27 tuổi, là cô gái chân ngắn, hiền lành và có chút dễ thương như mọi người nhận xét. Tính em thật thà, thẳng thắn, vui vẻ, hài hước, đôi lúc trẻ con nhưng cũng có khi "bà cụ non" lắm.
Trong tình yêu, em yêu chân thành, thủy chung và đề cao sự thấu hiểu, sẻ chia. Vì thế, yêu em chắc chắn anh sẽ không phải "mệt" đâu. Không cần anh phải quá cưng chiều em, nhưng em cần anh tôn trọng và luôn cùng em vun đắp tình yêu của chúng mình mỗi ngày. Không cần gì nhiều, chỉ cần hàng ngày cho em vài tin nhắn để em biết anh đang nhớ về em, để biết ngày hôm đó của anh thế nào, công việc ra sao.
Em sẽ luôn lắng nghe và chia sẻ cùng anh, chúng ta cùng nhau vun đắp yêu thương. Cuối tuần chúng ta sẽ ra ngoài hẹn hò như bao cặp đôi khác, cùng ngắm phố xá, ăn những món ăn vỉa hè, rồi cùng rôm rả kể nhau nghe những chuyện đã xảy ra trong tuần, những người anh gặp và những người em biết cũng như những dự định về tương lai của chúng ta. Với em, tình yêu trưởng thành chỉ cần vậy thôi, đơn giản nhưng không hề đơn điệu, quan trọng là chúng ta luôn cùng nhau chia sẻ và vun đắp, anh nhỉ.
Nếu có thời gian, mình sẽ cùng đi du lịch. Anh có thích du lịch không, em thì rất thích, cũng thích chụp hình để lưu giữ những kỷ niệm. Nào Đà Lạt, Phú Quốc, Nha Trang,... tất cả những nơi đó em đều thích đi và mong có anh đi cùng.
Ngoài những sở thích của phái nữ như trên, em còn thích xem đá banh nữa. Anh có thích không, nếu có chúng ta sẽ cùng đi xem đá banh nhé. Hình như bây giờ đang có đá banh giải U23 châu Á và sắp tới là Seagames... Hy vọng sớm gặp được anh để chúng ta có thể cùng nhau đi xem, để em khỏi phải lủi thủi ở phòng một mình ôm máy tính.
Còn rất nhiều điều em muốn kể anh nghe và làm cùng anh. Vậy nên anh ơi, hãy mau xuất hiện đi nào, để cuộc sống của em thêm bận rộn, vui vẻ, có người để quan tâm, để chia sẻ và cùng đi qua những yêu thương, đi đến cuối con đường hạnh phúc. Hi vọng may mắn gặp được anh ở đây.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nắng của anh
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ