Chào mọi người,
Em đọc trang này đã lâu, từ trước tới giờ em không tin các mối quan hệ qua mạng cho lắm, nhưng thấy mình FA bền vững nên thử một lần xem duyên mình "đen" tới đâu (cười).
Sống, học tập và làm việc một mình ở Sài Gòn đã lâu, em cũng muốn có một người cùng mình dạo phố đi bộ những chiều cuối tuần, hay lê la trà sữa, ngồi quán cóc ven đường những lúc rảnh rỗi thay vì túm tụm cùng đám bạn độc thân vui tính.
Em sinh ra ở một tỉnh thuộc duyên hải Nam Trung Bộ, trưởng thành ở vùng Đông Nam Bộ. Em muốn người ấy cũng đến từ 2 vùng này để có nhiều điểm chung hơn về văn hóa cũng như cách sống.
Em có ngoại hình bình thường, tính cách thất thường, còn thất thường như thế nào thì khi hiểu nhau sẽ biết.
Thời gian của em chủ yếu dành cho công việc, học tập, gia đình, bạn bè và người ấy (nếu có). Cuộc sống của em luôn vui vẻ, hạnh phúc là nhờ có gia đình và bạn bè nên em muốn người ấy biết tôn trọng và không ghen tuông với những người thân của em.
Em biết nấu ăn một chút, nếu người ấy cũng biết nấu thì thật tốt. Có thể cùng nhau nấu ăn, trao đổi cách nấu nhiều món khác nhau cho bữa ăn, cũng như cùng nhau cảm thông, chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống.
Cùng anh băng qua bao đại dương
Cùng anh đi vượt ngàn con đường
Phiêu lãng như áng mây trời
Xanh ngát như giấc mơ ta...
Mong một ngày có thể cùng anh nghe những câu hát này, hoặc cùng anh nghêu ngao hát trên những cung đường Đà Lạt thơ mộng, những vùng biển trong xanh...
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: cúc họa mi
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ