Em tin vào duyên phận và luôn chờ một ngày nào đó tìm thấy định mệnh của cuộc đời mình. Nhưng đến một độ tuổi nào đó, chờ hoài duyên không tới nên em lên đây viết vài dòng, hy vọng anh đọc báo lướt qua và chú tâm lại.
Anh à, em chỉ là cô gái mét rưỡi, tính khí đôi khi thất thường, nhưng sâu trong em là cô gái mạnh mẽ và biết cố gắng. Mọi người vẫn nhận xét em là người hiền lành, nhẹ nhàng và suy nghĩ làm việc chu toàn.
Em cũng có vô vàn tật xấu: cáu giận, càm ràm và nấu ăn chưa ngon... nhưng vì anh, vì cuộc sống sau này, em sẽ cố gắng. Em thuộc tuýp phụ nữ truyền thống, kiểu người đảm đang đấy (cười). Sau này nếu cuộc sống của chúng ta có bất đồng xảy ra, anh cũng đừng lo, bởi em luôn biết đặt mình vào vị trí người khác để suy nghĩ.
Còn về chuyện tình cảm, trước đây em có một mối tình thời sinh viên kéo dài hơn năm, chia tay do bạn ấy giúp em "gấp đôi canxi".
Anh này, em mong chờ ở anh là người đàn ông trưởng thành, chín chắn, chân thành và có ý chí, hơn em 4, 5 hoặc 7 tuổi, sống, làm việc và gắn bó tại Sài Gòn.
Hiện em ở Hà Nội, khi nhận được hồi âm của anh, em sống và bắt đầu cuộc sống mới tại Sài Gòn.
Anh à, em bỏ lại Hà Nội - nơi mà em yêu dấu, tuổi trẻ để tìm anh, anh còn chần chừ gì mà ta không cho nhau cơ hội.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Meomeo
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ