Em sinh ra và lớn lên tại miền Tây sông nước, đang sống và làm việc tại TP HCM, công việc đã dần ổn định với em ở tuổi 25 này. Em không nhiều bạn bè, không thường tụ tập sau mỗi giờ học hay giờ làm, thú vui của em sau những lúc căng thẳng là nghe nhạc nhẹ nhàng, đọc sách và nhâm nhi tách cà phê. Thỉnh thoảng em tập yoga, đánh cầu lông và rất thích các hoạt động ngoài trời gần gũi với thiên nhiên. Em thích sự đơn giản trong cuộc sống, công việc và cả tính cách; đối với em chân thành là một điều trân quý trong cuộc sống này.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì bất bình thường khi một cô gái có ngoại hình dễ thương, da trắng và tròn tròn, công việc đã ổn định so với nhiều bạn bè cùng trang lứa như em sẽ sớm tìm được bến đỗ của cuộc đời mình. Nhưng vì một lý do duy nhất mà em ngại mở lòng với đối phương là về sức khoẻ. Em bị bác sĩ chẩn đoán sẽ rất khó có khả năng làm mẹ bằng phương pháp thông thường. Em cảm thấy mặc cảm và dường như không có hy vọng gì về một gia đình hạnh phúc. Em không thể chấp nhận được việc mình không thể sinh con cho người em yêu.
Em viết những dòng này ra với mục đích chia sẻ với các anh chị bạn bè trong chuyên mục Hẹn hò của VnExpress, em mong mọi người sớm tìm được bến đỗ hạnh phúc của mình, đôi khi được một cơ thể khoẻ mạnh bình thường đã là một điều rất may mắn.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thu Nguyen
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ