Chào mọi người,
Lớn lên trong một gia đình tan vỡ, em luôn dè chừng với những mối quan hệ trên mức tình bạn. Tuy cởi mở, hòa đồng, đôi lúc còn loi nhoi nhưng thẳm sâu trong lòng, em luôn có một căn phòng khép chặt cửa. Chẳng ai có thể chia sẻ, mà chính em cũng không muốn sẻ chia.
Năm 19 tuổi, với trái tim rộng mở, em khăn gói vào Sài Gòn, lòng đem theo giấc mơ trở thành người con gái giỏi giang, có thể đỡ đần được cho bố mẹ. Từ năm nhất, em đã vừa đi học, vừa đi làm. Dạo gần đây, em mệt mỏi tất cả mọi thứ, sắp ra trường, công việc áp lực, ngoại ngữ không tốt. Em cố gắng bình tĩnh sắp xếp lại mọi thứ, ưu tiên học tiếng Anh, vì em mong có một công việc tốt hơn hiện tại. Lễ 30/4 này, em cũng không được về quê.
Tối nay khi vừa ngủ dậy, nhìn bốn bức tường xung quanh, em bật khóc. Em biết mình tùy tiện, không có lý do nhưng vẫn khóc không thể dừng. Xách xe chạy một vòng Sài Gòn, em thấy lòng chênh vênh, mất phương hướng lắm. Nghĩ về ngày tháng sau này, về bố mẹ, em chẳng thể ngừng tủi thân.
Hồi đó, em nghĩ mình cứ tập trung cho công việc, hoàn thiện bản thân trước rồi hãy nghĩ đến chuyện yêu đương. Vậy mà những lúc như tối nay, em lại mong có một người bên cạnh an ủi, là điểm tựa những lúc em thấy chênh vênh thế này. Em chẳng cầu anh giỏi giang, chỉ mong anh có thể cùng em vượt qua những tháng ngày em còn trẻ, bao dung những lúc em ngây dại. Để anh không chỉ là người yêu, còn là một người bạn, người anh có thể nhắc nhở, dìu dắt em trong cuộc sống. Giống như thế này, khi em không có động lực học ngoại ngữ, khi em lười biếng, anh hãy nhắc nhở, động viên em cố lên. Chỉ vậy thôi, em vui lắm rồi. Và nếu anh có thể dạy em học tiếng Anh, em thật sự cảm kích.
23 tuổi, em chẳng xinh đẹp nhưng vẫn cố gắng không ngừng hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày. Bởi em có một trái tim không cam chịu, lạc quan, luôn nhìn về phía trước. Em hy vọng có thể gặp được anh - người con trai chín chắn, chững chạc. Mong anh hơn tuổi em và đừng quá 30 tuổi nhé. Anh có thể đang ở Sài Gòn, Hà Nội cũng không sao. Em có thể về Hà Nội làm.
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc. Em chúc mọi người vui vẻ, an lành.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thanh
- Tuổi: 23 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ