Ngày 8/10, Lê Thị Minh Thảo, 17 tuổi ở Quảng Nam vẫn đang phải nằm điều trị tại bệnh viện ở TP HCM.
Ông Lê Minh Vương, cha ruột của Thảo, cho biết Thảo học lớp 9 ở Quảng Nam, nhưng sống xa mẹ. Gần đây, do việc học tập căng thẳng nên được ông Vương cho vào quê ngoại ở tỉnh Đồng Nai chơi và gặp mẹ sau lâu ngày xa cách.
Tại Đồng Nai, đầu Thảo bỗng dưng đau nhức, nhiều lúc không kiểm soát được hành động của mình. Tháng 4, bà Hiệp, mẹ Thảo đưa em đến chữa bệnh tại nhà “sư phụ” của mình là bà thầy cúng Lê Thị Xích (ở cùng xã) vì cho rằng Thảo bị “ma nhập”.
Ông Vương kể tiếp, Thảo bị bà Xích trói chân tay, cho ăn những đồ ôi thiu, dùng nhang cháy hơ vào lưng, lấy gạch nóng áp vào bàn chân. Sau đó, bà sai đệ tử là hai thanh niên to khỏe dẫm vào ngực, đánh đập và nhấn đầu Thảo vào nước, dùng những cây sắc nhọn đâm qua da cổ...Thảo giãy giụa bứt được dây, chạy thoát ra ngoài và rớt xuống giếng gần đó.
Sau khi biết chuyện, ông Vương đưa con đi chữa trị tại nhiều bệnh viện khác nhau. Công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự bà Xích. Tuy nhiên, do bà Xích đang bị bệnh nên công an đã cho tại ngoại, đồng thời củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án.
(Theo Người Lao Động)